Không có yêu thương nếu không có tha thứ

nhất là với những người không thích mình, đối đầu, gây hại, bất công với mình.

Tha thứ trước khi là một tình cảm, thì cần là một hành vi của ý chí,

yêu thương tha thứ cần có quyết tâm hành động,

tha thứ quả thật không dễ, tha thứ là sống chứ không chỉ nói bằng lời.

 

Sẽ không thật thà khi chỉ nói tha thứ , hoặc xin được tha thứ

khi lòng còn ấm ức, còn đổ lỗi cho người khác, luôn biện hộ cho mình.

Nếu kẻ đối đầu chưa làm ta thích, nếu cảm xúc yêu thương chưa đủ,

ít ra hãy làm như Chúa : hành động, từ bỏ, tự hi sinh.
Rồi sự tha thứ sẽ giải thoát, thanh luyện cái nhìn của ta về người khác ,

lẽ chúng ta sẽ nhận rõ con người yếu đuối của mình, sống thành thật hơn.

 

Khi tha thứ, yêu mến kẻ thù, chúng ta sẽ ghét bỏ sự thù hận

ghét sự khinh miệt, đổ thừa, trách móc, lên án, hủy hoại người khác .
Hãy khởi đầu yêu thương bằng lời chào hỏi, sự tử tế, làm việc tốt, nói tốt,

hãy cầu nguyện và cảm ơn Chúa cho họ.
Hằng ngày, khi cầu xin Chúa dạy yêu mến, chúng ta trông chờ điều gì :

mong gặp những người dễ thương, dễ bảo, đồng thuận chăng ?

« Nếu các con yêu mến kẻ yêu mến các con thì còn có công gì… ? »

Yêu mến kẻ thù thật khó khăn, nhưng đó là điều Chúa muốn ,

khi nói mình theo Chúa, liệu chúng ta có muốn hay không ?

 

« Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha ! »

Còn bao nhiêu điều chúng ta cần Chúa và anh em tha thứ ,
khi thù oán ra đi, sẽ có chỗ trống trong tim ta, chờ Chúa đến .

Ngài sẽ đến đổ đầy tình yêu

cũng đổ đầy luôn trong ta : sự bình an của tâm hồn.

 

                                                                                                      Ân Linh