«  Khi dân chúng đã chịu phép rửa »

                                                                                                    ( Lc 3,15,22 )

 

K

hông phải chỉ có tôi, có anh và chị ,

nhưng là « dân Chúa »  cùng chịu phép rửa.
Có một sự liên đới, hoà hợp khi đến với Chúa,

cho dù cá tính, suy nghĩ, lối hành động tuy có khác nhau.

 

Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người .

Không chỉ hoà mình vào dòng nước sông Gio-đan hôm nay,

Ngài còn hoà mình vào đám đông, vào cộng đồng nhân loại,

một nhân loại ao ước ,tận thâm sâu, được thanh tẩy và đổi mới,

trong đó có tôi, có chị, có anh…

 

Các tầng trời mở ra,

Có tiếng Chúa Cha xác nhận Giêsu là con yêu dấu.

Trong Thánh Thần của thuở khai thiên…của lễ Hiện Xuống mới…

Chúng ta cũng được mời gọi làm con yêu dấu của Chúa,

khi sống hoán cải,được thanh luyện, trở nên mới,

1TN 2_C_AL.jpgnhư đoàn dân bên sông Gio đan

như đoàn dân Chúa ở muôn nơi, qua bao thế hệ.

Phép rửa không dừng lại ở nghi thức ,

mà trở nên dấu chỉ khai sinh sứ mạng sống chứng từ

của những người con cái Thiên Chúa giữa trần gian.

                                                                                                                          Ân Linh

 

 

 


Mục Lục