Con người cầu
nguyện
( Lc 9, 28b-36 )
Trên núi cao, trước khi biến hình, Chúa
Giêsu đã cầu nguyện.
Hình ảnh của Đấng chiến thắng sự dữ,
vinh quang chói loà, sau khi cầu nguyện,
làm chúng ta hiểu đuợc : vì sao Ngài dẫn các tông đồ lên
núi.
Đó là con đường dốc đi lên của khó khăn,
thử thách
là con đường gặp gỡ , cầu nguyện và kết hợp
với Thiên Chúa
trong thinh lặng, thẳm sâu, cao vời.
Như cuộc khổ
hình của Ngài, trước khi đến đỉnh vinh quang.
Các tông đồ bỡ
ngỡ trước một Đức Giêsu toả sáng,
sau khi Ngài tiếp
xúc với Cha bằng lời cầu nguyện.
Phải chăng con
người sống thân mật với Chúa,
sẽ thay đổi dung
mạo khiến người khác phải say mê :
“Lạy Thầy, ở đây
tốt lắm…”
Thật tốt khi gặp gỡ Thiên Chúa, trò chuyện với Ngài
Thật tốt: nơi cầu nguyện, bầu khí cầu nguyện, con người
cầu nguyện
Thật tốt cho các tông đồ và cho cả chúng ta hôm nay.
Với Đức Kitô biến hình, khổ nạn và phục sinh để cứu
nhân loại.
Chúng ta có chọn tâm tình cầu nguyện , đi lên
để gặp gỡ Chúa, tỏa sáng nội tâm, xây dựng tình huynh
đệ,
hay chọn những gì làm méo mó, huỷ hoại hình ảnh con
người ?
Ân Linh