Niềm tin chứng từ
( Ga 20, 19-31 )
« Bình an cho anh em »
Đó là lời đầu tiên khi Chúa hiện ra với nhóm 12, có cả Tôma.
Chúa trao bình an khi trao niềm tin
cho cả người “không thấy mà tin”, bằng chính Lời Ngài.
Lời còn tạo bình an và niềm tin cho con người qua bao
thế hệ.
Và Tôma cùng anh em
mình đi tạo niềm tin cho người khác
khi rao giảng Tin mừng
bình an . Rồi sau đó đến lượt chúng ta.
Người đời hôm nay đòi bằng chứng :
chẳng phải nơi mộ trống, khăn liệm, ánh sáng phục
sinh…
mà là sự biến đổi diệu kỳ, sâu xa trong cuộc sống chứng
nhân.
Những người sống phi thường
một cách bình thường, giữa những bình thường .
Không phải chúng ta chỉ
hát hay hô vang “Alleluia “
là người ta sẽ tin, sẽ
vui, sẽ bình an vì Chúa sống lại.
Nhưng là do cách xử sự,
nói năng, hành động
với tất cả tình yêu
trong tôn trọng, chia sẻ, liên đới .
Lối sống Tin Mừng sẽ
đem lại niềm tin, sự bình an
cho tất cả mọi người ,
trong Chúa Phục Sinh.
Như Tôma, chúng ta hãy xin dấu chỉ
để nhận ra Tình Yêu, tin vào Tình Yêu
và nhiệt tâm ý thức rằng : chúng ta được mời gọi
để thực thi tình yêu với mọi người trong cuộc sống.
Ân Linh