Chúa nhật 3 Phục Sinh : « Hãy thả lưới …»
« Hãy
thả lưới… »
( Ga 21, 1-14 )
Trời mờ sáng, trên Biển hồ, các
tông đồ đã nghe tiếng Chúa,
dù không thấy rõ là ai, thế mà vẫn
tin và thả lưới.
Khi không buồn quay lại quá khứ, không mải nhìn vào mình,
người ta dễ nghe và dễ tin tiếng Chúa gọi.
Hôm nay cũng như
hôm xưa, trên Biển Hồ,
ngày mỗi ngày, Giáo
Hội lại ra khơi, thả lưới.
Có được gì không ?
thành công hay thất bại, là việc của Chúa,
chỉ bằng vào Lời
Ngài , Giáo Hội vẫn dấn thân
vẫn tin vào sự
phong phú của Tin Mừng
hơn là kinh nghiệm
cá nhân, khả năng, tài đức.
Khi bỏ lại những thói quen, kiến thức
nghề nghiệp, những chắc chắn…
Chúng ta có thể đi trong mơ hồ, cầm cái không nắm được,
nhưng lại có lợi cho Chúa, cho dân Chúa, và cho bản thân
ta
như thuyền đầy cá, lòng tin vững chãi, niềm vui dâng đầy .
Luôn luôn có điều mới mẻ, gây
kinh ngạc, đáng vui mừng
Bên mạn phải của thuyền
Giáo Hội.
Và Giáo hội tung
tấm lưới tràn đầy hi vọng
quy tụ mọi người trong
mẻ lưới của mình.
với sự tin tưởng rằng : Chúa luôn làm việc với bạn hữu
của Ngài
dù khó khăn vất vả, và nhất là lúc khó khăn vất vả
cho tới ngày, trong Chúa, toàn nhân loại được phục sinh.
Ân Linh