Gặp  gỡ

                                                                                                  ( Lc 21,25-36)

T

hât lạ lùng thay sự trùng hợp giữa hai người phụ nữ

cả hai đều như không thể sinh con :

Một người trong tuổi già hiếm muộn, người kia sống đồng trinh.

Thiên Chúa làm điều « không thể được » thành việc « có thể »,

Ngõ cụt của con người, Ngài đã mở thành lối rộng thênh thang.

 

Cũng là sự trùng hợp của ngôn từ nơi hai người phụ nữ :

Trước việc lạ lùng của Chúa, họ chỉ còn biết ngợi khen.

Mẹ Maria và người chị họ Elisabeth, đã mang trong mình

một Đấng Cứu Thế và một vị tiên tri,

cả hai con trẻ sẽ thực hiện dự định mà Thiên Chúa đã ấp ủ trong lòng .

Niềm hi vọng và hạnh phúc của hai người phụ nữ ,

cũng như của nhân loại, thật lớn lao

đã làm các ngài vang câu ca ngợi.

 

Không chỉ là sự gặp gỡ của hai người mẹ

đây còn là huyền nhiệm gặp gỡ Thiên Chúa,

Các ngài vui mừng và thai nhi cũng nhẩy mừng .

Như Mẹ Maria đã hối hả đi gặp người chị họ,

chúng ta có chăng : sự nhanh nhẹn của tình yêu :

lên đường gặp gỡ để phục vụ anh em mình ?

Qua đó, cảm nhận được Thiên Chúa

với dự tính tốt lành của Ngài, trong hôm qua và hôm nay,

để cùng chung lời tạ ơn, ca ngợi !

 

                                                                                                   Ân Linh


Mục Lục