Tình yêu và tội lỗi                                                                                                                                                                                                             ( Ga 8,1-11 )

 

Tôi sẽ yêu thương, nếu như anh chị nghe tôi,

sống dễ bảo,làm việc với tôi, theo nhóm tôi, ca ngợi tôi …

nếu như không nhiều ý kiến, không chống đối, không nói khác…

Vì cái « Tôi », người ta đặt điều kiện và biên giới cho tình thương,

có khi còn thêm : nhân danh Chúa, nhân danh cộng đoàn …

 

Thái độ của Chúa Giêsu đối với người nữ ngoại tình

và với những biệt phái, luật sĩ… hoàn toàn khác.

Tình Yêu là tuyệt đối, nên ân sủng của Tình Yêu cũng là tuyệt đối,

không lệ thuộc vào hành vi, thái độ, căn tính của con người.
Tình yêu không khoan hoà dễ dãi, dung túng tội lỗi,

nhưng cũng không lên án chết, hạ nhục, bắt bẻ tội nhân.

Chị phụ nữ cần một luật sư, các biệt phái cần một quan toà

Chúa Giêsu đã từ chối cả hai vai trò này :

không bao che, không kết tội, cũng chẳng cáo giác kẻ xấu,

Ngài mở hướng giải quyết khi giữ sĩ diện cho tất cả,

đem sự xung đột vào lãnh vực khác chứ không tranh luận, bào chữa :

  « Ai trong các ông sạch tội, thì hãy ném đá người này trước ».

Ngài cảm thông với  người tội lỗi, cho họ cơ hội nên hoàn thiện.

Là trung gian hoà giải, Ngài về« phe » của mọi người ,

luôn xót thương cho sự yếu đuối và bế tắc

của những người đi đến đường cùng, thương mở lối cho họ.

5Chay2_C_AL.jpg

Lời Chúa trước tiên không phải là lời giảng luân lý đạo đức,

mà là Tin Mừng cho mọi người.
Ngưòi có tội có thể là tôi, là chị, là anh…

Chắc chắn là chúng ta, là cả nhân loại tội lỗi.
Lời Chúa có thật là Tin Mừng cho chúng ta hôm nay ?

                                                                                                                                

Ân Linh

 


Mục Lục