Sống tình yêu

                                                                                                           ( Ga 13, 31 – 35 )

 

Nếu lời nói hay việc làm của bạn làm người khác sống tốt hơn .

Nếu bạn thật là một món quà, là ân huệ cho anh em.
Nếu người khác thấy nơi bạn những giá trị của Tin Mừng.

Bạn là người có Chúa Kitô,  là bạn của Chúa Kitô,  bạn là Kitô hữu tốt.

 

Điều đó chỉ thực hiện được khi bạn có tình yêu .
Khác với người chỉ tự yêu mình, họ dễ tự ái, vị kỷ,

còn ai yêu người khác thì sống vị tha, trao ban,

Không chỉ cho những gì mình có, mà cho cả chính mình, như Đức Kitô :

« Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em ».

 

Điều này thật không dễ, vì tình yêu không là giai đoạn, nhất thời,

chỉ yêu những người dễ yêu, những người yêu mình.

mà cả những người lạnh nhạt, đối kháng, không thích mình.

Tình yêu này vượt trên tự nhiên, nên cần có ơn Chúa,

cần lời cầu nguyện, để trở thành tình yêu siêu nhiên.
Yêu như Người trên thập giá,như Giáo Hội qua những thế kỷ dài .

Hãy cầu xin Chúa để nhờ tình yêu

những bất hoà được giải trừ, xúc phạm được thứ tha,

tương quan được củng cố, tình người được dựng xây.

Và xin cho chúng ta ý thức rằng :

Mỗi lần đáp trả tình yêu, thực thi tình yêu,

Vương quốc bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa

sẽ lan rộng thêm trong ngày sống, trên mảnh đất trần gian này.

                                                                                                         

                                                                                                                                Ân Linh

 

 

 

 

                                      


Mục Lục