« Thầy ban bình an của Thầy cho các con »
( Ga 14, 23-29 )
Sự bình an chân thật không chỉ là hết
chiến tranh, vắng bóng xung đột,
hay sống yên ổn khi xa mọi bực bội, lo âu,
bất hoà…
Đây
còn là niềm vui của tâm hồn, là sự sung mãn của hạnh phúc ,
sự
bình an này không phải do con người tự tạo ra,
mà là
bình an của Thầy ban, bình an Thầy thương để lại .
Đã tự lâu rồi, con người luôn trông chờ,
khát vọng bình an,
Nhưng làm sao có được bình an chân thật
khi con người chưa thật,
cứ sống xung đột với nhau và xung đột cả
với chính mình.
Những khó chịu, những đụng chạm hằng ngày làm mất bình an,
phải chăng do tự ái, kiêu căng, ganh tỵ, giận hờn,
cho mình hơn người khác, trên người khác, và sống bất công với họ ?
Sâu xa hơn nữa là sự xung đột trong chính mình như Thánh Phaolô nói:
“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm,
còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại
cứ làm” ( Rm 7,19 ).
Trước khi lan toả ra ngoài với người
khác,
Bình an phải hiện diện trong lòng người
với sự hoán cải tâm hồn,
chính nó sẽ đưa chúng ta đến tinh thần hoà giải,
sự tôn trọng và thực thi công lý, thể hiện
tình yêu.
Xin Chúa cho chúng ta tình yêu của Ngài
để chúng ta biết yêu thương anh em và sống
bình an.
Cần cầu
nguyện với Chúa vì đây là bình an của Chúa,
để
cùng nhau sống sự bình an quý giá, tuyệt vời ,
mà Thầy
đã thương ban cho chúng ta, những tâm hồn thiện chí .
Ân
Linh