“ Bình
an dưới thế cho người thiện tâm”
( Lc
2,1-14 )
H |
oà bình
không hệ tại ở sức mạnh của quân đội, vũ khí ,
ở cán cân
quân bình giữa các lực lượng, các khế ước ngoại giao…
Cũng không
trong quyền lực của người thống trị,
hay sự sợ
hãi, chịu đựng của dân tộc bị trị,
Hoà bình nằm trong con tim, nơi nối
tương quan người với người.
Thiên Chúa đã đến thế giới với con tim .
Chúng ta không sợ 1 Thiên Chúa làm người :
mong manh, yếu đuối.
Có sợ chăng là con người muốn “làm” Thiên Chúa
với bạo lực, hung tàn, không khoan hậu, chẳng xót
thương.
Con người đã ghi khắc mãi hình ảnh đêm
giáng sinh :
Hài nhi Giêsu,
đã nói bằng sự chào đời của ngài,
về công lý, hoà bình, tình thương, ơn tha thứ…
Và
chúng ta đã làm gì ? Ngài có đến một cách vô ích không ?
Ước gì chúng ta có đôi bàn tay mở để trao đổi, xây dựng
trao muôn vạn cái bắt tay thân thiện thực sự với mọi người.
Ước gì chúng ta tạo muôn vạn máng cỏ với tấm lòng
cho con người có nơi ấm êm, yên hàn cư
ngụ.
Ước gì chúng ta có muôn vạn khuôn mặt yêu mến, vui tươi
bày tỏ cho thế giới tình yêu và niềm hi vọng.
Ước gì chúng ta có Chúa Giáng Sinh
để nhân loại sống trong hoà bình
và
cõi lòng chúng ta luôn được bình an.
Ân
Linh