Lo việc của Thiên Chúa

                                                                                                                         ( Lc 2,45-52 )

 

N

gài đã vắng mặt ba ngày để lo việc của Thiên Chúa .

Người ta không tìm thấy Ngài trong đám đông,

giữa những người quen biết .

Cũng không trong gia đình, hay ở những nơi thường tới.
Việc của Thiên Chúa đôi khi ở ngoài thông lệ, thói quen, những tương quan

ngoài sự hiểu biết, suy đoán, ý kiến của con người.

 

Chúa Giêsu đã ở xa hơn và lâu hơn người ta tưởng

trong thời gian và không gian : ba ngày trong đền thờ,

Nhưng lại nhanh hơn, sâu hơn, so với những trẻ cùng tuổi ,

khi lo việc của Thiên Chúa.
Không phải là Ngài không biết cha mẹ đang lo âu tìm kiếm,

chỉ có chăng : Việc của Thiên Chúa, Ngài đặt lên hàng đầu,

trên mọi tình cảm, tương quan của gia đình và xã  hội,

tận tâm, tận lực dù tuổi chỉ mới 12,

 và chỉ có 3 ngày giữa các nhà thông thái.

 

Chúa Giêsu đã làm cho những luật sĩ, biệt phái

và cả cha mẹ lẫn họ hàng của Ngài kinh ngạc.
Chúa vẫn tạo ngạc nhiên cho chúng ta hôm nay,

khi làm công việc của Thiên Chúa

và khi mời gọi chúng ta tham gia vào công việc của Ngài,

ngày mỗi ngày, cho thế giới được tốt đẹp hơn

 

                                                                                                                      Ân Linh

 

 


Mục Lục