Vị vua khiêm tốn
( Lc 19,28-39)
Cửa thành Giêrusalem mở rộng,
đón chào vua vinh quang …
Dù biết khổ
hình và cái chết đang đợi chờ,
Vị vua khiêm tốn, lại hiên ngang ngồi thẳng,
vì Ngài biết rõ đường mình đi, việc mình làm
không lo âu,
sợ sệt, hay mua chuộc, lấy lòng ai.
Vị vua khiêm
cung cưỡi lừa, đơn sơ, nghèo hèn
lại làm
cho thượng tế, những biệt phái,luât sĩ …đầy quyền lực lo âu.
Vì ganh tị,
kiêu căng, thù hận…họ muốn Ngài phải chết.
« Thiên
Chúa phải chết để cho con người được sống ? »
Lạ thay, một
cách nào đó, việc này như trùng hợp với ý Chúa :
nhờ sự hạ mình và tình yêu của Đức Kitô trên
thập giá,
mà con người được sống lại và được sống.
Trong sự bất công của nhân loại, trong sự dữ của
trần gian
có bí nhiệm của Chúa : ý định cứu rỗi nhiệm
mầu .
Chúng ta hãy sống khiêm tốn để xin tha thứ
cho những
tội lỗi, những bất công ,
những việc
mình đã làm sai, hoặc không làm cho tình yêu.
Rồi sống hiên ngang như Chúa : dấn thân quảng đại.
Hãy xin được bước theo Ngài,
vì con đường thập giá Chúa dẫn ta đi,
quả thật là con đường sự sống
Ân Linh