NOEL TRÊN CAO NGUYÊN
Hôm nay Chúa sinh ra
Giữa rừng núi suối đồi
Hoa Dã Quỳ nở rộ
Con hái dâng Chúa đây.
Cao nguyên đêm hôm nay
Gió se lạnh đổ về
Chúa sinh ra đêm giá
Con sưởi ấm Chúa thôi.
Cao nguyên giữa mùa Đông
Con Thiên Chúa giáng trần
Giữa rừng Dã Quỳ nở
Hương phảng phất Chúa ôi.
Cao nguyên đêm hôm nay
Con Thiên Chúa làm người
Mùa Đông đầy lá rụng
Con nhặt lá Chúa ơi .
Cao nguyên đêm Noel
Chúa Giêsu vào đời
Đêm tình thương cứu độ
Cho muôn người được vui.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
MỘT MÙA NOEL
Đêm nay cao nguyên trời đổ lạnh
Rừng thông lặng lẽ vươn tay gầy
Con Chúa giáng thế đêm lạnh giá
An bình dưới thế người thiện tâm.
Mùa Đông gió thổi lá rơi nhiều
Con nhặt lá rụng làm máng cỏ
Đặt Chúa vào nằm giữa cỏ rơm
Noel đem đến muôn vàn ý.
Đêm Đông Con Thiên Chúa đản sinh
Gió lạnh, hang đá tanh hôi lừa
Giêsu giáng thế đem ân phúc
Giải thoát muôn người khỏi tội
nhơ.
Noel, Giêsu xuống gian trần
Thiên thần cất tiếng ca ngợi khen
Vinh danh trời cao Con Thiên Chúa
An bình dưới thế người thiện tâm.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
HOA QUỲ DÂNG CHÚA GIÊSU
Hoa Quỳ đã nở rộ rồi
Mùa thu lá rụng, đâm chồi mùa xuân
Cao nguyên cây vẫn luôn xanh
Lông Tu, Kim Điệp đeo cành dẻ xanh
Mùa Đông gió lạnh mong manh
Mùa xuân lại đến nở nhanh Dã Quỳ
Tây Nguyên biểu tượng hoa Quỳ
Suốt năm vàng óng Dã Quỳ khoe hoa
Con hái dâng Chúa nhiều hoa
Dã Quỳ nét đẹp muôn hoa Lâm Đồng.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi