CHÚA SINH RA
Vi vu gió thổi lá rơi
Chúa sinh ra giữa cuộc
đời lạnh căm
Nhân loại thôi hết tối
tăm
Giê-su cứu Chúa đến
thăm dân Người
Sớm mai sương xuống
cạnh Người
Gió lạnh, hiu quạnh,
Chúa thương loài người
Bê Lem cỏ mướt xanh
tươi
Bầu trời trắng sữa mây
cười nắng lên
Mặt Chúa vẫn ngời nét
duyên
Đôi mắt của Chúa đen
tuyền long lanh
Lặng nghe tiếng hát
thanh thanh
Đoàn mục đồng đến ngắm
nhanh Hài Đồng
Tay cầm những đóa hoa
thương
Dã Quỳ, Chiêng Chiếng
bên đường đung đưa
Tiến
dâng Giê-su là vua
Nằm
trong máng cỏ bò lừa thở hơi
Mục
đồng gặp Chúa đủ rồi
Lòng
tràn vui sướng ơn trời trao ban.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng
Lợi
HANG ĐÁ
Một hang đá bé nhỏ
Một máng cỏ xinh xinh
Chúa Hài Đồng nhỏ bé
Nhoẻn miệng cười thật xinh.
Chúa Giêsu giáng thế
Trong máng cỏ hang lừa
Đoàn mục đồng không học
Sống nghèo khó lang thang.
Mau mau mục đồng hỡi
Đến Bê Lem mà xem
Thiên thần loan tin mới
Mục đồng ngái ngủ say.
Đây rồi Giêsu Chúa
Đấng cứu thế sinh ra
Mục đồng tiến dâng Chúa
Hoa cỏ dại, cỏ hoang.
Maria nhìn Chúa
Thánh Giuse lặng nhìn
Chúa Hài Đồng cười mỉm
Hòa Bình đến mọi nơi.
Linh mục
Nguyễn Hưng Lợi
ĐÊM THÁNH
Đêm Noen
Con đi tìm máng cỏ
Dâng Chúa Hài Đồng
Đóa Hoa Quỳ
mới nở.
Đêm thánh
Chúa giáng trần nghèo
khó
Nơi hang đá lạnh căm.
…Con lặng nghe tiếng
hát
của Thiên Thần
Giây phút linh thiêng
Con Chúa Trời
giáng thế
Vạn vật đêm nay
xôn xao to nhỏ
Gió thì thào.Tinh tú
long lanh
Hang đá máng lừa
Chúa nằm im lặng
Con tiến vào dâng Chúa
Đóa Hoa Quỳ
Chúa mỉm cười
lòng con rộn vui sướng
Hạnh phúc cho con
cho loài người
thế giới
Chúa đản sinh cứu độ
muôn người
Trong máng cỏ bỗng
Con
thấy
Hài
Nhi Giêsu
và
Hoa Quỳ mới nở.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
ĐÊM ĐÔNG
No en đã về rồi
Trên cao nguyên lạnh
giá
Gió vi vu nhẹ thổi
Đêm đông nào ai hay ?
Đã hơn hai ngàn năm
Con Chúa Trời giáng thế
Nơi hang đá tối tăm
Ngoài đồng hoang vu
vắng.
Cao nguyên đêm hôm nay
Sương xuống sũng như
sữa
Chúa đản sinh vào đời
Cứu nhân loại khỏi tội.
No en đã về rồi
Trời mây mù giăng lối
Thế giới còn tăm tối
Sao không tìm Chúa Con:
Giêsu ?...
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi