BÀI CA THỜI NGUYÊN SƠ

 

Con viết bài ca thuở mới nguyên sơ

Vũ trụ lúc đó Chúa vừa tạo dựng

Vạn vật con người thế giới hoang sơ

Con viết bài ca tụng ca Thiên Chúa.

 

Chúa yêu con người hàng ngày truyện vãn

Tình Chúa bao la yêu thương vô bờ

Con người với Chúa tựa như hình bóng

Thế rồi một ngày người lỡ ngã sa.

 

Bóng tối sự chết hoàn toàn bao phủ

Do tội con người khiến Chúa làm ngơ

Tổ tông sám hối Chúa giơ tay cứu

Sai con- giáng- trần- cứu- Chúa tội nhân.

 

Thế giới tỉnh giấc sống nhờ ơn nghĩa

Quyết chối từ hết của cải phù vân

Sống thực tế hơn lại thật rất gần

Tám mối phúc thật là bạn của Chúa.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi

14/9/2009


Mục Lục