Sóng Thần Gieo Tử
Biệt Ly Tan
Đau thương quá! Cảnh tai ương động
đất
Tận dưới lòng đáy biển rộng thâm sâu
Gieo bao nhiêu nỗi khổ ải u sầu
Nỗi tóc tang ly biệt vì sóng nước
Tân niên đến muôn người mơ mộng
ước...
Chưa thỏa lòng đã theo nước cuốn trôi
Để lại đời bao con trẻ mồ côi
Đang bơ vơ giữa trời đông đói khát
Cảnh nạn nhân vùi chôn dưới biển cát
Bao người thân tan tác cả cõi lòng
Nơi cuối trại đang mỏi mòn chờ mong
Tình đồng loại hảo tâm thương giúp đỡ
Một thảm cảnh kinh hoàng đầy bỡ ngỡ
Thoáng phút giây ngập nước mắt tang
thương
Ấn Độ, Nam Dương...thảm họa vô lường
Hằn in vết hãi hùng trong tâm khảm
Bao nạn nhân trĩu gánh sầu u ảm
Mất người yêu,mất sản nghiệp tương
lai
Để cuộc đời phủ bóng tối bi ai
Vì cuồng phong lồng lộng nổi giông
bão
Yêu tha nhân chung nỗi buồn thảm não
Chung niềm đau cùng cực cảnh thiên
tai
Thầm lắng nghe tiếng ai như van nài
Như thổn thức nghẹn ngào nuốt lệ đắng
Mong nạn nhân vơi khối sầu trầm lắng
Để tâm hồn son sắt vững niềm tin
Trong gian nan hãy khấn nguyện van
xin
Đấng quyền năng sẽ chở che cưú giúp.
Hoài Thương
Jan.08-2005