TÌNH CHA
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong
nguồn chảy ra…
Từ ngàn năm câu ca dao này
được lưu truyền và lưu truyền mãi mãi để từ thế hệ này sang thế hệ khác muôn
người đều tạc lòng ghi nhớ, để nhận biết tình Cha cao như trời, nặng như núi, để chẳng thể sánh
ví tình nào bằng : ”Tình Cha” Vì Tình Cha cao vời vợi, thâm sâu và vĩ đại. Tình
yêu ấy luôn luôn ngầm cháy trong tâm tư của Cha, để Cha dù ít lời bầy tỏ, nhung trọn tâm hồn, trọn trái tim Cha luôn
phủ đầy yêu thương cho chúng con. Ðể trọn cuộc đời Cha là tận tụy, là hy sinh quên thân mình cho
chúng con được ấm no sung sướng. Ðể nhìn đàn con vui tươi đầm ấm, thì lòng Cha như xóa quên mọi khổ
đau, vất vả…
Cha ơi! Những khổ đau ấy,những hy sinh ấy của Cha, chúng con đều
cảm nhận và ghi ơn, để lòng chúng con vô cùng xúc động, xót xa khi thấy cả cuộc
đời Cha tận tụy chịu bao thương đau, vất vả vì chúng con. Cha không quản ngại
nắng mưa, sương gío và Cha đã chịu bao thăng trầm đổi thay của giòng đời, nhưng
lòng Cha vẫn không thay đổi yêu thương với chúng con. Cha vẫn miệt mài, cố gắng
chịu gian nan,cực khổ cho chúng con được hạnh phúc vui sướng.
Cha ơi! Chúng con thật diễm phúc và hãnh diện khi chúng con có được
một người Cha song toàn tài đức, với tâm lòng thật nhân hậu, Cha đã yêu thương,
dưỡng dục chúng con, để chẳng bao giờ
chúng con quên được công ơn trời biển này. Trong tâm lòng của chúng con mãi mãi
không bao giờ xóa mờ được hình ảnh người Cha hiền rất đáng cho chúng con Kính
Phục, Tâm Phục và Nể Phục.
Thưa Cha! Hôm nay là Ngày Lễ Hiền Phụ.Ngày ghi
nhớ công ơn cao vời của những người Cha, với lòng hân hoan, tha thiết con xin
Kính Chúc Mừng Cha được:
PHÚC NHƯ ÐÔNG HẢI-THỌ TỶ NAM SƠN
Chúng con luôn nhận biết là : Ðời có Cha,
cho chúng con có một nền tảng vững chắc tựa nương vui sống, Cha như bóng Tùng
uy nghi hùng vĩ bao che cho đàn con. Ðể trong dương gian cũng đã truyền khẩu
nhiều điệu ru, khúc nhạc và biết bao câu ca dao, tục ngữ khen ngợi tình Cha và
đề cao sự cần thiết quan trọng của người Cha như :
« CON CÓ CHA NHƯ
NHÀ CÓ NÓC »
Cha ơi! Thật rất đúng và thật may mắn cho chúng con,vì nhà chúng
con vẫn còn có nóc, để chúng con luôn có một mái gia đình thật đầm ấm, hạnh
phúc và sung sướng. Tất cả đều nhờ ở sự tài ba, anh minh và đức độ của Cha, và
sự khéo léo, nhân ái đảm đang, dịu hiền của Mẹ. Ðể trọn đời chúng con chẳng bao
giờ phôi phai được công ơn Sinh Thành & Dưỡng Dục của Cha Mẹ đã tận tình
yêu thương, bảo dạy chúng con. Ðể những
lời giáo huấn của Cha như khuôn vàng thước ngọc đã cho chúng con một gía trị
cao lớn trong đời sống hằng ngày. Cha luôn răn dậy chúng con giữ trọn :”Tam
cương Ngũ thường” phải cố gắng trau dồi trí dục và đức dục đó là những nấc
thang đưa chúng con đến đỉnh cao hạnh phúc. Ðể Cha như ngọn đuốc tỏa sáng soi đường dẫn dắt chúng con.
Là một người Cha gương mẫu, mực thước, đầy lòng nhân hậu, Cha đã
bảo dậy và dẫn dắt chúng con trong gia đình thành người con ngoan hiền, thảo
kính với Cha Mẹ, yêu thương và hòa thuận với anh chị em, để luôn biết: Kính
trên - Nhường dưới, luôn che chở đùm bọc đoàn kết và sẵn sằng :”Chị Ngã em nâng”
Ngoài xã hội Cha thường khuyên bảo chúng con phải giữ đúng đạo làm
người, phải vững chí chuyên cần,
phải thanh cao liêm chính và phải giữ cung cách gia phong đạo đức.
Với tình yêu mênh mông như trời biển của Cha Mẹ đã luôn quan tâm dậy
bảo, dắt dìu và săn lo cho chúng con. Ðể tận đáy lòng chúng con mãi mãi ghi nhớ và tri ân Cha Mẹ đến trọn
cả cuộc đời.
Ðể thời gian thấm thoát trôi qua, tóc Cha Mẹ có đổi mầu bạc trắng,
nhưng tình yêu thương của cha Mẹ dành cho chúng con luôn phủ đầy trong trái tim
của Cha Mẹ và chẳng bao giờ đổi thay, phai mờ để ngay từ thủơ chúng con còn
ngây thơ, bé nhỏ hay đã khôn lớn trưởng thành, hoặc có ngả về bóng chiều thì
những yêu thương của Cha Mẹ dành cho chúng con vẫn mãi ở một đỉnh cao dịu vợi
để hoài yêu thương săn lo, tưởng nhớ đến chúng con.
Ðể tâm tư của chúng con cũng cùng chung một nhịp đập con tim chứa
chan niềm nhớ đến Cha Mẹ.
Cha Mẹ ơi! Dù văn thơ của con còn hạn hẹp để không diễn tả được
trọn tình yêu thương cao vời của Cha Mẹ nhưng có lẽ cũng bày tỏ được phần nào
nỗi lòng của con luôn yêu thương, trọng kính Cha Mẹ để rồi:
Thao thức đêm trường
nhớ Mẹ Cha
Thương con thấu tận
trời bao la
Nhìn con hạnh phúc
lòng vui sướng
Nghèo khó thở than dạ
xót xa
Sông núi điệp trùng
cách Mẹ Cha
Tuổi gìa sức yếu mãi
trời xa
Con mong kề cận hầu
Cha Mẹ
Ðáp trả tình sâu nặng
thiết tha.
Nhưng với ân nghĩa cao trọng này, con làm sao
đền đáp cho cân xứng! Con chỉ biết thực thi những lời huấn dụ như
khuôn vàng thước ngọc của hiền phụ để Cha Mẹ được thỏa lòng. Và để cho con như
đáp đền được phần nào :
”CÔNG CHA NHƯ NÚI
THÁI SƠN”
Con
của Cha: Hoài Thương
19-06-1993