Một Tình Yêu

 

Mẹ là nguồn suối mạch yêu thương

Là ánh trăng soi dẫn bước đường

Tim Mẹ bao nhiêu lần nhịp chuyển

Là bao nhung nhớ con ngàn phương

 

Thiên Cung Mẹ ngự tận mây trời

Chiên lạc lẻ đàn dẫu cuối nơi

Mẹ chẳng ngại ngùng rừng hẻo lánh

Chẳng quên con khốn khổ chơi vơi

 

Nhìn con đêm xuống nấp cây đa

Ẩn náu nương thân tựa mái nhà

Quanh quẩn hùm beo đe bắt mạng

Vẫn dâng kính Mẹ lời vang ca

 

Lấp lánh hào quang tỏa sáng ngời

Hiện ra Mẹ nhắn nhủ đôi lời

Bao người đau khổ Mẹ an ủi

Che phủ đàn con rách tả tơi

 

Yêu con thấu ngất trời bao la

Con khó cơ hàn: Mẹ xót xa

Con quý quyền sang: Mẹ chúc phúc

Tràn tuôn như thác đổ mưa sa

 

Ôm ấp nỗi lòng đau thắt se

Con chưa lần viếng địa danh Mẹ

Nỉ non cùng Mẹ xin xoa chữa

Xóa vết tang thương thầm dấu che

 

La vang ngăn cách điệp trùng non

Ngàn bước chân ai in lối mòn

Hoài vắng bóng con thăm viếng Mẹ

Mẹ không hờ hững khước từ con.

 

               Hoài Thương

               15.08.2003



 



Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống