CHUNG MỘT NIỀM ÐAU
Xin cho con một trái tim nồng cháy
Ðể yêu thương nhân loại khắp thế trần
Trăm ngàn người đang đau khổ thập
phần
Vì thảm họa thiên tai nổi giông bão
Một cuối Hạ kinh hoàng như mộng ảo
New Orleans chợt biến loạn cuồng
phong
Vạn thi hài phải trôi nổi tử vong
Vì giông bão Katrina giết hại
Muôn ngàn nạn nhân điêu linh khổ ải
Bốn tiểu bang Mỹ bão lụt thiên tai
Bao hạnh phúc, bao sự nghiệp tiền tài
Bị vùi chôn tất cả trong biển nước
Chung niềm đau, chung lời kinh nguyện
ước
Ðồng sẻ chia thảm họa cùng nạn nhân
Muôn triệu người trên thế giới xa gần
Buồn xót xa thương người bị bão lụt
Muôn ngàn người bị bão giông cuốn hút
Ðang thiết tha khẩn cầu Chúa đoái
thương
Ðang trông chờ nhân loại khắp muôn
phương
Nhiệt tình hảo tâm rộng lòng cứu giúp
Muôn vàn người không mái nhà ẩn núp
Bao trẻ thơ mất cha mẹ bơ vơ
Như con thuyền lênh đênh không bến bờ
Phải mang kiếp mồ côi buồn tang tóc
Biết bao giòng khổ lệ trào than khóc
Cảnh tử ly! Ôi đau đớn vô vàn
Luôn mong đợi lòng từ ái tuôn tràn
Tương trợ giúp nạn nhân bị bão tố
Trong thảm họa phong ba ngàn đau khổ
Ðang hãi hùng, đang khốn khó trầm
luân
Một con én không làm nổi mùa Xuân
Mong nhân loại nối vòng tay nâng đỡ
Trăm ngàn người mang kiếp đời dang dở
Muôn vạn mái nhà chìm đắm tan thương
Biloxi! Bình địa mất tên đường
Cả thành phố điêu tàn hoang lạnh vắng
Cảnh màn trời chiếu đất đầy cay đắng
Trọn cả hồn đau tê tái ngỡ ngàng
Mong bao nạn nhân đức tin vững vàng
Ðể chấp nhận thảm họa cuồng giông
bão.
Hoài Thương
09-09-05