Xin Dạy Con Biết

          Chuẩn Bị Hành Trang

 

Nào ai biết được giờ kẻ trộm đến

Xin dạy con biết chuẩn bị hành trang

Đừng để con phải nuối tiếc ngỡ ngàng

Trong giờ cuối hồn đớn đau lo sợ

 

Thật dại khờ con luôn buồn than thở

Tìm niềm vui hạnh phúc của phù du

Góp mộng mơ cho giấc ngủ ngàn thu

Bỏ công lao xây nhà trên bãi cát

 

Dấu yêu thương như trầm hương thơm ngát

Dấu nhạc ân tình lễ vật hy sinh

Con mang theo đến gặp Chúa Thiên Đình

Khi Ngài gọi giờ linh thiêng huyền bí

 

Xin cho hồn con mừng vui hoan hỉ

Mặc áo tinh tuyền lên tiếng ngợi ca

Miệng nức tiếng cười tiến vào nhà Cha

Sống bên Cha muôn muôn đời vĩnh cửu.

 

                                          Kim Hoàng

                                        Ngày 11-01-08


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống