NHỚ ƠN CHA

 

Thoáng mười năm trôi qua

Thiếu vắng bóng người Cha

Một người Cha hiền đức

Lòng nhân ái vị tha

 

Nhớ tiếng nói giọng cười

Nhớ vòng tay của người

Nhớ những lời dậy dỗ

Nhớ Cha buồn  khôn nguôi

 

Ơn Cha nuôi dưỡng con

Không bao giờ héo mòn

Suốt đời con ghi khắc

Tình Cha thương yêu con

 

Công nặng như Thái Sơn

Không gì cao quý hơn

Tình yêu phụ, mẫu, tử

Kết hợp mãi không sờn

 

Nhưng đời thật bất công

Con chưa tuổi lấy chồng

Cha đã vội yên giấc

Tuổi xuân thành tuyết đông

 

Mang phận mồ côi Cha

Lòng buồn đau xót xa

Ước gì Cha đừng mất!

Niềm vĩnh phúc bao la…

 

Nhưng Chúa đã an bài

Dù tử biệt thiên tai

Hãy can đảm chấp nhận

Chúa luôn đỡ  nâng  vai

 

Tuy con tin vào Ngài

Nỗi tiếc nhớ không phai

Con nay không còn  Bố

Ai dìu dắt tương lai?

 

Chỉ gặp Cha trong mơ

Những kỷ niệm ấu thơ

Hình bóng Cha vĩnh viễn

Không rời xa bến bờ

 

Cảm ơn Cha thật nhiều

Săn lo con vạn điều

Dù Cha đã khuất biệt

Con nhớ Cha muôn chiều.

 

I love you and miss you so much daddy!

Con của Bố, Thùy  Trang

           Cali.  Jun.30.07


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống