Nỗi  Lòng 1

 

Trời mùa Hạ trong màn đêm u tối

Nhận tin buồn Cha lặng lẽ hôn mê

Con bàng hoàng tim đau xót tái tê

Hồn tan nát ngẩn ngơ như ngây dại

Thời gian qua không bao giờ trở lại

Thể lực Cha theo tuổi tác hao mòn

Bao cơn bệnh hành hạ Cha héo hon

Cha đớn đau như muôn ngàn kim chích

Còn đâu nữa những trang thư bút tích ?

Những lời Cha khuyên dạy bảo vàng son

Những lời dịu dàng Cha gọi tên con

Cơn bạo bệnh phá diệt Cha giọng nói 

Cha yêu ơi ! tim lòng con buốt nhói

Cha yếu đau con cách biệt phương trời

Yêu thương con không bầy tỏ thành lời

Đành gửi gấm ân tình qua ánh mắt

Chiều bệnh viện Cha thêm buồn hiu hắt

Hai năm dài xa nhà ngập nhớ thương

Tuổi tám mươi đầy đau khổ đoạn trường

Âm thanh xưa, nay chẳng còn vọng tiếng !

Dõi mắt mờ Cha nhìn qua khung kiếng

Chờ cháu con đến thăm viếng ủi an

Phòng lạnh đơn Cha sầu nhớ vô vàn !

Buông tiếng khóc nghẹn ngào thay tiếng nói !

Làn hơi Cha mong manh như mây khói

Vạn nhớ nhung Cha chất ngập tâm hồn

Muốn giải bầy tình yêu như sóng cồn

Không nói được ! Thiên thu sầu chôn kín !!!

                                     

Con: Hoài Thương

06- 2000


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống