Kính dâng về hương hồn Cha yêu quý với niềm đau cùng tột của lòng con được trải dài nối tiếp qua bài Nỗi Lòng 2.

 

NỖI LÒNG 2

 

Cha yêu hỡi ! Con làm sao câm nín ?

Con làm sao không đau khổ khóc gào

Làm sao ngăn dòng suối lệ tuôn trào 

Nhận hung tin Cha ngàn thu an giấc !!!

Con bàng hoàng nghẹn ngào trong tiếng nấc

Gọi Cha yêu như lắng đọng không gian

Trời Cali. trùng điệp xa ngút ngàn

Con không được bên Cha giờ phút cuối !

Tột lòng con tràn đau thương tiếc nuối

Con không về quỳ hợp phục tang Cha

Bái di ảnh Cha, xin niệm thứ tha

Xin nhận con: "Ba Lạy Dâng Tạ Tội"

Lời con xin, Cha có nghe vang dội?

Thấu lòng đất lạnh mộ phần nghĩa trang

Thấu nỗi lòng con ngây dại ngỡ ngàng

Đời không Cha như rừng cây không lá

 

Cha yêu ơi ! Hồn con như băng giá

Chẳng thơ văn nào diễn trọn tình Cha

Chẳng bút mực nào tả nỗi xót xa

Nỗi tang thương tái tê như lịm ngất

Ngày buồn nhất là ngày Cha hiền mất

Muôn triệu người cũng chẳng thể thế thay

Tình Cha yêu bất diệt không chuyển lay

Trọn một đời nuôi đàn con cực khổ

Cha thầm lặng ra đi về tiên tổ

Chẳng một lời nhắn nhủ Vợ cùng con

Muốn giải bầy khối ân tình sắt son

Không nói được! Cha làm sao bầy giải ?

Con đơn côi trong trường đời khổ ải

Không có Cha, ai nâng đỡ chở che ?

Ai cứu giúp khi tim con thắt se ?

Vĩnh biệt Cha! Con vô vàn đau đớn!!! 

                                                Kính Bái Biệt Cha  

                                                            Con: Hoài Thương

                                                            Cali. May 10. 2002


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống