Nỗi Buồn Xót Xa

 

Tột niềm đau cha lệ trào nức nở

Con quặn lòng tê tái xót thương cha

Tuổi hạc cha như bóng xế chiều tà

Sao tháng ngày còn triền miên đau khổ?

Lệ buồn cha sao cứ tràn tuôn đổ?

Biết nói gì để an ủi cha đây?

Bờ mắt con ngấn lệ đã đong đầy

Nghẹn nhìn cha nước mắt rơi trên má

Sinh nhật cha, hoa như sầu rũ lá

Như cùng cha chung nỗi buồn xót xa

Cơn đau tăng nhiều thắt buốt tim cha

Tim cha buốt! Cả hồn con tê buốt!!

Bao đắng cay cha âm thầm ngậm nuốt

Bao muộn phiền cha dấu lòng khắc in

Mắt nhìn con như thầm muốn van xin

Con ở lại bên cha, đừng rời bước

Cha yêu ơi! Con sao đành từ khước

Phút giờ nào con cũng muốn bên cha

Để đỡ nâng xoa dịu tạm gọi là

Sưởi ấm lòng cha vơi sầu hiu quạnh

Tiết tháng ba, trời còn vương gía lạnh

Cha thẫn thờ lặng nhìn tuyết trắng rơi

Bệnh đớn đau cũng chẳng thốt lên lời

Cha đành trút trôi theo dòng dư lệ.

 

                                    Con: Kim Dung

                         Ghi nhớ ngày Thượng Thọ Bát Tuần Cha

                        Tại bệnh viện Genève với Nỗi Buồn Xót Xa

                                       Genève 20-03-02


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống