Niềm Tin Sống Lại
Giữa lòng đô
thị vắng yêu thương
Còn thấy gì
đâu tháp giáo đường
Nhà cao cửa
rộng đang vây nhốt
Vạn hồn lạc
lõng sống tha hương
Ngược
xuôi, xe cộ chạy trên
đường
Át hẳn lâu rồi,
bao tiếng chuông
Hi
tế ?...Chợ đời như đã
đủ
Trĩu nặng lòng ai giữa
phố phường
Họ tưởng thánh đường
như mộ đá
Chúa nằm ở đó mãi
không ra
Cuộc hẹn ba ngày
đâu đáo hạn
Tin Mừng sống lại đã vang
xa
Đức Chúa ngồi
ngay ở lối ra
Xin người qua lại
chút vị tha
Dấu tích tin yêu :
tim quảng đại
Đấng vừa sống
lại đã bên ta
Những đồng bạc
cắc rớt leng
keng
Như tiếng chuông
vang lẫn tiếng kèn
Dân Chúa cùng
Ngài đang sống lại
Sống niềm tin mới
giữa bon chen
Ánh lửa đêm
nay dù rất
nhỏ
Nhưng ngàn cây
nến đã chung
lòng
Soi tỏ đời
người , tan thống khổ
Vì Ngài, nhân
loại sáng trông mong
Mong Ngài sẽ đến
giữa vinh quang
Hồn reo rộn rã
tiếng chuông vàng
Ngài sống lại, và luôn sống mãi
Để đoàn dân Chúa
sống hiên ngang
Thanh Phương