Lạy Chúa, Chúa tạo tất cả điều mới mẻ ,

khi Làn Gió Thánh Thần thổi qua,

Xin hãy mang đến lần nữa , sự diệu kỳ của Chúa ngày hôm nay.

 

Xin cho chúng con ơn biết tự do lắng nghe

không thành kiến, không sợ và không giải thích vội vàng.

Hãy cho chúng con phân biệt trong lời nói của anh em

điều có thể là một mời gọi để phát minh, mạnh dạn, sáng tạo.

 

Xin cho chúng con ơn nhìn cách  tự do và đổi mới ,

không dừng lại ở bề mặt những sự vật,

trong trí tưởng tượng của mình về  người khác

cũng chẳng bận tâm đến lợi ích của riêng mình.

 

Xin cho chúng con ơn thông minh trong tự do, cởi mở, mạo hiểm.

Có khả năng giải quyết mọi sự trong bối cảnh phức tạp,

không tinh thần cơ chế, không bị quyền lực áp đặt .

 

Xin cho chúng con ơn tự do ngôn luận,

luôn luôn tôn trọng người khác,

Xin cho chúng con biết tặng cho người khác sự hiện diện giải phóng họ.

 

Xin cho chúng con sự táo bạo của những dự án đầy nhiệt huyết,

và lòng kiên nhẫn để thực thi

Xin giải thoát chúng con khỏi bản năng sở hữu chủ

trên những dự định do mình kiến tạo.

 

Những điều đó, Chúng con chỉ có thể nhận được từ nơi Chúa.

 

 

 

Tác giả : Françoise Le Corre

Quốc Việt dịch thuật