NĂM SỰ
MỪNG
Một : Mừng Chúa sống
lại vinh quang
Hội Thánh vang ca khúc khải hoàn
Nguyện bước cùng Ngài
ra khỏi mộ
Sống đời nhân chứng
thắm hân hoan.
Hai : Mừng ngày Chúa
Cả lên Trời
Gieo nguồn ân thánh
tỏa ngàn nơi
Nguyện mãi cùng trời
cao gắn bó
Không quyện hư danh
lẫn mộng đời .
Ba : Mừng Thần Khí
Chúa hiển linh
Bảy Nguồn ân thánh
ngập ân tình
Đoàn sủng góp phần
xây Hội Thánh
Nguyện đời luôn vững
bước kiên trinh .
Bốn : Mừng Chúa đón
Mẹ lên cao
Cõi trời bừng sáng,
đất xôn xao
Sống chết nguyện cùng
đi với Mẹ
Hồng trần vơi nhẹ
vạn sầu đau
.
Năm : Mừng tước hiệu
Mẹ, Nữ Vương
Một đời tươi đẹp
tỏa muôn hương
Nguyện sẽ cùng Người
yêu Chúa mãi
Ngàn sau chung hưởng
vị thiên đường .
Thanh Phương