Chỉ những người nghèo

 

 

                                           ( Ga 2,1 –12 )

Thế trần mở lại tiệc Cana

Thiệp cưới đua bay đến mọi nhà

Nô nức  bao người ùa đến dự

Cùng Ngài,  bên Đức Maria .

 

Giành đường , kèn bấm điếc inh tai

Đụng xe, cãi cọ biết ai sai ?

Chỉ những người nghèo không hiếu sự

Những người đi bus với Tramway.

 

Nặng thói khoe khoang, nặng mệt đầu

Áo sang giày đẹp  nguýt lườm nhau

Tranh chỗ thấp cao, ngồi thấp thỏm

Duy người an phận vắng lo âu.

 

Tựa Nhóm‘’mười hai’’ sống khó nghèo

Bên Ngài , vui chịu cảnh " ăn theo"

Quà cáp ! Tay không nào xấu hổ

Ai có tin yêu ,  có đã nhiều ...

 

Một đám sang giầu ngất ngưởng say

Quên kẻ gần kề , quên thẳng ngay

Chả biết đời buồn đang hết rượu

Nước tràn chum đá,  có ai hay  ?

 

Có Mẹ biết :  sầu lo sẽ tan

Có đám gia nhân thấy rượu tràn

Có nhóm tông đồ say dấu lạ

Có người nghèo khó nếm hân hoan .

 

Họ biết  từ  đâu  có rượu ngon

Niềm vui nhân loại sẽ vuông tròn

Chỉ những người nghèo vui biết mãi

Nước Trời : Tiệc cưới của Chiên Con

 

                      

                 

                                        

 Thanh Phương

( Cảm nghĩ và viết theo bài giảng của một  linh mục tại Cana )

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà