MẸ MARIA, MẸ CỦA MUÔN HOA

*Viết kính dâng Mẹ Maria tháng 5

 

Lạy Mẹ Maria,

Tháng 5 lại về trên khắp vũ trụ, trên khắp địa cầu.

Tháng 5 là tháng dành cho Mẹ,

Tháng giáo dân nô nức dâng Mẹ những đóa hoa,

Hoa đủ mầu, đủ sắc, đủ hương…Hoa đẹp muôn ngàn vẻ,

Hoa thơm đủ mùi vị mà con người trần gian không đủ khả năng để thưởng thức.

Lạy Mẹ Maria,

Nhân loại khắp mọi nơi sốt mến dâng lên Mẹ những cánh hoa:

Những cánh hoa được đan kết bằng muôn ngàn vẻ đẹp tươi xinh:

Hoa cúc vàng, hoa vạn thọ, hoa thược dược, hoa huệ trắng, hoa lys,

Hoa pensée, hoa bất tử và ngàn ngàn vạn vạn những đóa hoa.

Mẹ quí nhất đóa hoa lòng con cái tiến dâng Mẹ.

Tấm lòng Mẹ thật tinh trong, thanh khiết.

Đoàn con chỉ biết chiêm ngưỡng hương thơm thánh thiện của Mẹ.

Vì Mẹ là tấm gương cho Giáo Hội.

Mẹ là sao mai soi chiếu cho các con tầu, con thuyền lênh đênh trên biển cả, sông ngòi.

Mẹ là ánh hải đăng soi dọi cho những con tầu đang hòng lạc lối.

Mẹ là Mẹ của niềm tin.

Mẹ sẽ không tin nếu sứ thần Gabrien trình bầy cho Mẹ một Thiên Chúa khác, khiến Mẹ không thể nhận ra đó là Thiên Chúa của Israen,

dân tộc Người: do đó, Mẹ đã tuân thủ mọi điều lề luật dậy.

Mẹ đã đem Hài Nhi dâng vào đền thánh. Mẹ đã cho cắt bì Hài Nhi theo luật Môsê. Mẹ đã giữ lề luật tẩy uế. Mẹ đã lên Giêrusalem dự lễ vượt qua.

Lạy Mẹ Maria,

Mẹ là Mẹ của mọi kẻ tin. Mẹ có một đức tin vô cùng son sắt hơn cả đức tin của tổ phụ Abraham, Người được mệnh danh là cha của các kẻ tin.

Mẹ đã tin như lời khẳng định của thánh Augustinô:

Đức Maria” đầy lòng tin sinh hạ trong lòng tin”.

Xin Mẹ ban cho chúng con đức tin để chúng con luôn sống trung kiên với Chúa, với Giáo Hội.

Xin Mẹ củng cố đức tin cho mỗi người chúng con để chúng con luôn sống ơn gọi truyền giáo.

Lạy Mẹ Maria,

Chúng con tới đây với Mẹ, lòng đơn thành, tay sạch tinh,

Chúng xin dâng lên Mẹ đóa hoa lòng của mỗi người chúng con. Đoá hoa được kết bằng muôn vạn vạn hy sinh và cố gắng của chúng con.

Mẹ là Mẹ của muôn hoa…

Mẹ tỏa hương thơm thánh thiện.

Xin Mẹ giúp chúng con biết chiêm ngắm hương thơm thánh của Mẹ. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà