HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU LÀ PHỤC VỤ.

 

( Lời của chân phước Têrêsa Calcutta ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Lạy Chúa Giêsu,

Đức thánh cha Gioan Phaolô II trong tông thư ngàn năm mới đã viết:” Chúng con phải ra khơi và chiêm ngắm dung nhan Chúa “.

Đức thánh cha dậy:” Ra khơi để phục vụ, chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu để noi gương Người, làm như Người đã làm.

Vâng, lạy Chúa Giêsu.

Bước theo Chúa, chúng con cảm nghiệm sâu xa:” Không có Chúa, chúng con không thể làm được gì “.

Một Phêrô chỉ nhận ra mình khi ba lần chối Chúa: Oâng đã ăn năn khóc lóc, quay trở về với Chúa.

Một Phaolô chỉ cảm thấy mình bất lực khi bị Chúa quật ngã ngựa trên đường Đamas,

Oâng đã nhận ra Chúa khi Chúa chữa ông khỏi mù lòa đôi mắt.

Cả Phêrô và cả Phaolô cùng các tông đồ đã trở nên kiên cường trong sự yếu đuối, bất lực của mình.

Chỉ mình Giuđa Iscariốt đã hư đi vì ông không biết hối cải, ông dựa vào sự khôn lỏi của thế gian mà quên đi sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Là linh mục, chúng con không được dựa vào tài năng riêng của mình, không được bám víu lấy tiền tài, danh vọng như là gia sản mình tìm kiếm mà…

Chúng con phải dựa vào Chúa, phó thác toàn hảo, trọn vẹn nơi Chúa…

Chúng con hiểu rằng, chúng con theo Chúa để phục vụ: phục vụ vô vị lợi, toàn vẹn vì nó bắt nguồn từ tình yêu của Thiên chúa Cha, của Chúa Giêsu, nên…

Chúng con không cảm thấy gánh nặng khi Giáo Hội trao phó đoàn chiên cho chúng con coi sóc.

Chúng con sẽ coi giáo xứ là nhà, giáo dân là con cái, là anh chị em, giáo phận là nhà của sự hiệp thông, sự thánh thiện…

Lạy Chúa Giêsu,

Phục vụ là tình yêu vì sống trong tình yêu,

Chúng con sẵn sàng đối phó khi gặp khó khăn, vượt qua những sầu muộn, hiểu lầm, bất công người đời chất lên vai chúng con, để chúng con hoàn toàn phục vụ anh em chúng con trong tình thương mà Chúa Cha và Chúa Giêsu đã trao phó thừa tác vụ linh mục nhưng không cho chúng con. Amen.


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà