MÙA ĐÔNG CÓ NGHE KHÔNG ?

 

*Viết để cầu nguyện, đón Chúa Hài Đồng Giêsu

 

 Những cây me sắp thẳng hàng.

 Nhiều lá vàng ua úa.

 gợi trở giấc mùa đông

 mà nghe hồn lạnh se.

 Vùng cao nguyên trời âm u.

 Gió chiều đan xen gía buốt.

 Trời mùa đông khác lạ.

 Áo ấm, khăn len, chân xỏ giầy.

 Đêm nay có nghe không ?

 Tiếng muôn vạn Thiên Thần.

 Trổi nhạc mừng kính Chúa.

 Hài Đồng đã đản sinh…

 Nơi hang đá Bêlem.

 Gió lùa vào máng cỏ.

 Giê-su nằm lạnh căm.

 Người ơi, sao không tới ?

 Chỉ có lũ bò lừa.

 Thở hơi ru ấm Chúa.

 Con người hờ hững chăng?

 Trên không trung tiếng hát.

 Cao vút, tận cung mây.

“Vinh danh Con Thiên Chúa.

 Bình an người thiện tâm”

 Lấp lánh một sao băng.

 Soi đàng tìm Con Chúa.

 Con người hờ hững chăng ?

 

 Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Giáng Sinh 2003


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà