CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Niềm vui chiếu tỏa những ngày mùa Vọng

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 61:1-2a, 10-11;  1 Tx 5:16-24;  Ga 1:6-8,19-28)

        Có một điều Phụng vụ làm ta thắc mắc:  Tại sao giữa mùa Vọng và mùa Chay lại có một tuần lễ chủ tế mang phẩm phục màu hồng, biểu tượng của niềm vui?  Chúng ta thường nghĩ hai mùa này với màu áo phụng vụ mầu tím, không đọc hoặc hát kinh Vinh danh, không trang hoàng bông hoa trên cung thánh, thì đâu còn chỗ cho niềm vui.  Không phải vậy đâu, vì niềm vui là do hy vọng đem tới.  Khi chuẩn bị mừng Chúa giáng trần và Chúa phục sinh, Giáo Hội dẫn chúng ta đến niềm vui đích thực là Chúa Ki-tô, Đấng đã đến trần gian để cứu độ chúng ta nhờ hai biến cố nổi bật là Giáng Sinh và Phục Sinh.  Đó là những gì Lời Chúa hôm nay muốn diễn tả. Qua lời ngôn sứ tiên báo về sứ mệnh của Chúa Giê-su (bài đọc 1), ta hiểu được tâm tình “mừng rỡ và hớn hở” của những ai được diễm phúc đón nhận Người.  Tiếp đến, thánh Phao-lô cũng diễn tả niềm vui là hoa trái của bình an, một ân huệ đến từ chính Thiên Chúa (bài đọc 2).  Sau hết, sứ vụ của ông Gio-an Tẩy Giả        là giúp ta tìm được niềm vui đích thực, đó là hãy đến với Chúa Ki-tô là ánh sáng trần gian (bài Tin Mừng).

        1.  Ngôn sứ I-sai-a tiên báo sứ mệnh Chúa Giê-su là đem niềm vui đến gian trần.  Đoạn sách I-sai-a chúng ta nghe hôm nay được thánh Lu-ca lập lại khi ngài tường thuật việc Chúa Giê-su đọc Kinh Thánh và giảng dạy tại hội đường Na-da-rét (Lc 4:16-30).  Ngôn sứ ám chỉ sứ vụ của Đức Mê-si-a (đấng được xức dầu) là sứ vụ của Chúa Giê-su.  Đoạn sách không trực tiếp nói đến niềm vui.  Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ xem:  tất cả những ai đã được thừa hưởng các việc làm của Đấng được xức dầu này sẽ cảm thấy thế nào?  Chắc chắn tất cả đều “mừng rỡ và hớn hở”.  Đúng vậy, bạn đang nghèo mạt rệp, nhưng có người từ tâm đến cứu giúp bạn thì dĩ nhiên bạn phải vui mừng rồi.  Hoặc bạn đang buồn thối ruột, có người bạn thân đến an ủi, bạn sẽ tìm lại được niềm vui.  Nếu bạn “lỡ” sa chân vào chốn tù đày, chẳng bao lâu nhận tin mình được ân xá và trở về với người thân, chắc bạn sẽ ăn mừng chứ?  Qua một số việc làm thực tế ấy, I-sai-a muốn nói với chúng ta điều gì?  Ngài muốn nói về Chúa Giê-su và sứ vụ của Người.  Chính Chúa Giê-su đã xác nhận điều ấy tại Na-da-rét:  Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.  Sách Tin Mừng rất nhiều lần thuật lại niềm vui của những người được Chúa Giê-su chữa lành, tha tội, ủi an.  Có người đã không kìm hãm nổi niềm vui trong lòng nên lớn tiếng tạ ơn Chúa và kể lại cho mọi người để xin họ cùng vui với mình!  Do đó, đưa đoạn sách I-sai-a vào Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở ta rằng Đấng Cứu Độ đến để đem niềm vui cho ta vậy.

        2.  Suy tư của thánh Phao-lô:  có được bình an thì mới có niềm vui đích thực.  Một lần nữa, thánh Phao-lô lại cống hiến chúng ta một tư tưởng sâu sắc nhưng rất thực tế.  Ngài hô hào tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca “hãy vui mừng luôn mãi”!  Làm sao có thể vui mừng luôn mãi được?  Đây, chúng ta hãy nghe ngài giải thích:  “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em… được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm”.  Nghĩa là nếu chúng ta cứ để cho Thiên Chúa thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta sống như những con cái ngoan ngoãn của Người, thì chúng ta sẽ được bình an, rồi sự bình an này sẽ cho ta được sống vui vẻ, không lo lắng sợ hãi.  Tóm lại, mỗi ngày cho đến khi lìa đời, nếu chúng ta sống theo sự dẫn dắt của thần khí Chúa Ki-tô là Chúa Thánh Thần, thì chúng ta sẽ được “bình an” trong mối tương quan với Chúa và anh chị em.  Trạng thái bình an tâm hồn chính là niềm vui mừng luôn mãi của chúng ta đấy!  Quả thực Chúa là nguồn bình an và vui mừng không bao giờ cạn.

        3.  Niềm vui của thế giới chìm trong bóng tối khi nhận được ánh sáng.  Đoạn Tin Mừng hôm nay chủ yếu nói lên sứ mệnh của ông Gio-an Tẩy Giả là làm chứng về ánh sáng, hoặc nói thẳng ra là làm chứng rằng Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian.  Đây là một chủ đề lớn trong sách Tin Mừng Gio-an và được ngài giới thiệu ngay trong phần mở đầu:  Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1:5-9).  Khi Gio-an thi hành sứ vụ rao giảng và làm phép rửa tại bờ sông Gio-đan, danh tiếng ngài đã vang lừng và rất nhiều người tin rằng ngài là Đấng Mê-si-a.  Cả những nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem cũng bán tín bán nghi nên họ cho người đến hỏi đích thân Gio-an cho rõ.  Họ đưa ra những danh hiệu, chức vụ lớn lao     để hỏi ngài, nhưng ngài thẳng thắn trả lời rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô”.  Họ hỏi vặn:  “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô?”  Qua câu hỏi này, ông Gio-an có dịp để giải thích và nói đến sự cao trọng của Chúa Giê-su, Đấng Ki-tô đích thực, khi ông thành thực bảo họ rằng:  “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.  Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.  Phải, vị ấy chính là Chúa Giê-su, Đấng tuyên bố:  Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9:5).

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Chúa là Ánh Sáng đem niềm vui tới!  Chúng ta hãy đón nhận Người!

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 


Suy Niệm Lời Chúa Năm B