Chúa Nhật 23 Thường niên, C

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 14:25-33)

 

          Chúa Giê-su là bậc thầy và sứ mệnh của Người không phải dạy cho người ta mớ kiến thức khoa học, nhân văn, toán học…, nhưng là dạy lối sống sao cho đúng với người con của Thiên Chúa.  Do đó “đến với” Chúa Giê-su là để được làm môn đệ Người và cần mang theo trái tim hơn là đầu óc.  Ước muốn của Người là hết thảy chúng ta trở nên môn đệ Người.  Người cũng thẳng thắn đưa ra cái giá đắt cho việc làm môn đệ:  chúng ta phải chấp nhận từ bỏ mọi sự, mọi liên hệ tình cảm và chính bản thân, đồng thời vác thập giá mình mà theo Chúa.  Một chọn lựa khó khăn như thế đòi hỏi nơi chúng ta phải can đảm, khôn ngoan và dứt khoát.

          Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến quyết định theo Chúa của chúng ta qua hai thí dụ so sánh cụ thể.  Trước hết quyết định làm môn đệ Chúa giống như việc xây nhà.  Kinh nghiệm sống dạy chúng ta phải khôn ngoan và tính toán kỹ khi muốn xây hoặc mua nhà.  Trong tình trạng kinh tế suy thoái hiện nay ở Mỹ, biết bao căn nhà đang xây phải bỏ dở, hoặc bao nhiêu ngôi nhà bị đem bán đấu giá vì không còn khả năng trả nợ nhà băng.  Tóm lại cũng chỉ tại không tính toán kỹ càng.  Đã muốn xây hay mua nhà thì phải xây cho xong và trả cho dứt, chứ không thể nửa vời.  Cũng thế, làm môn đệ Chúa là một hành trình phải đi cho trọn, chứ không thể bỏ cuộc giữa đường.

          Chúa Giê-su sử dụng thí dụ so sánh thứ hai là việc một ông vua muốn giao chiến với đối phương.  Đây là việc quốc gia đại sự, nên ông vua lại càng phải tính toán thật chính xác xem lực lượng của nước mình có thừa sức để chiến thắng hay không.  Nếu không thì chỉ còn con đường cầu hòa là yên ổn nhất.  Trường hợp này, ông vua đã phải dẹp bỏ tự ái, hy sinh chấp nhận thực lực của phía mình, miễn là dân chúng nước ông được thái bình.  Chúng ta nào khác gì ông vua đó.  Vì giá trị lớn lao và trên hết của việc làm môn đệ Chúa, chúng ta cũng phải từ bỏ mọi sự, nhất là bản thân mình, để cho quyền năng và tình yêu của Chúa giúp ta đối phó với những lực lượng lớn hơn chúng ta, tức là những khó khăn ngăn cản chúng ta theo Chúa.

          Để làm môn đệ Người, Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải có những điều kiện.  Những điều kiện ấy không phải là điều kiện độc đoán do Chúa đơn phương đưa ra, nhưng chúng nằm ngay trong sự đáp trả của chúng ta.  Đó là lòng yêu mến Chúa, đặt Chúa lên ưu tiên số một.  Là lòng quảng đại, dâng cho Chúa hết mọi sự của cuộc đời chúng ta.  Là lòng can đảm đối đầu với những cám dỗ khó khăn, nhưng lại khiêm nhường tin tưởng vào Chúa.  Là lòng trung thành theo Chúa, bất chấp mọi hoàn cảnh, để hoàn tất hành trình làm môn đệ Chúa ở trần gian và bước vào quê hương đích thực là nhà Cha trên trời.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải thẳng thắn đặt lại vấn đề làm môn đệ Chúa.  Tại sao Chúa sử dụng những thí dụ để dạy chúng ta phải suy nghĩ trưởng thành?  Làm môn đệ Chúa không phải là chuyện cảm xúc nhất thời.  Một biến cố nào đó có thể làm chúng ta cảm động, khóc lóc, rồi quyết định từ nay “đến với Chúa”.  Nhưng nếu chỉ là cảm xúc thôi, thì cảm xúc cũng qua đi mau lắm!  Hơn nữa, bài Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta nhìn lại cách chúng ta đáp trả lời gọi của Chúa.  Hầu như chúng ta chỉ thấy được một chiều, cho rằng Chúa đòi hỏi quá đáng về cái giá đắt làm môn đệ Người.  Chúng ta đã tính toán cân nhắc bằng cái đầu rồi!  Nhưng Chúa muốn chúng ta dùng trái tim để trả lời Chúa.  Lạy Chúa, dù Chúa đưa con tới chân trời góc biển, con cũng nguyện theo Chúa đến cùng!                                          

Lm. Dominic TTL   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C