Lời Sống
Tháng Giêng 2021
“Anh
em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”
(Xem
Gioan 15, 5-9)
Hàng năm các tín hữu Kitô thuộc các Giáo
hội khác nhau dành một thời gian để cầu nguyên chung, cùng nhau xin Chúa Cha ơn
hiệp nhất theo ước nguyện của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu muốn điều đó “để cho thế gian
tin” (Ga 17, 21): chính với sự hiệp nhất mà người ta biến đổi thế giới, tạo nên
hiệp thông, tình huynh đệ và tình liên đới. Hiệp nhất căn bản là ơn Chúa ban, vì
thế ta không thể không tin tưởng nài xin Thiên Chúa ơn đó.
Đây là kinh nghiệm của một nhóm sống Lời
Sống tại Tây-ban-nha. Từ nhiều năm, chính trong Tuấn lề Cầu nguyện cho sự Hiệp
nhất các tín hữu Kitô, họ cảm thấy được thúc đẩy cầu xin ơn hiệp nhất và kiến tạo
nhịp cầu. Chị Ma-ga-ri-ta viết: “Chúng tôi đã liên lạc với người trách nhiệm của
giáo phận về đại kết, các giáo xứ, với linh mục chính thống giáo và các mục sư
tin lành. Chúng tôi đã họp nhau để cầu nguyện, như các Kitô hữu đồng tâm, trước
tiên tại giáo xứ công giáo, sau đó tại giáo xứ chính thống giáo. Lần nào các nhà
thờ cũng đầy niềm vui nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Người mở đường đến
hiệp nhất.”
Để hỗ trợ biến cố này năm 2021, cộng đoàn
tu viện ở Grandchamp (www.grandchamp.org) đã đề nghị lấy làm ánh sáng cho cuộc hành trình này
một khẩu hiệu rất hữu hiệu, trích từ Tin mừng theo Gioan:
“Anh
em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”
Đây là một lời mời gọi khẩn thiết sống và
hoạt động cho việc hiệp nhất các tín hữu Kitô trong những ngày đặc biệt này, được
tiếp tục suốt cả năm, suốt cả cuộc đời. Những chia rẽ giữa chúng ta là một vết
thương trầm trọng, cần phải được chữa lành, trước hết bởi lòng xót thương của
Thiên Chúa và sau đó bởi nỗ lực hiểu biết lẫn nhau, qúy trọng nhau và cùng nhau
làm chứng cho Tin-mừng.
Với những lời này Chúa Giêsu tỏ cho chúng
ta thấy những bước đi chắc chắn: trước tiên là “ở lại” trong tình thương của Người.
Như vậy cần phải thắt chặt mối liên hệ bản
thân của mỗi người với Chúa, phó thác cho Người cuộc sống của mình, tin tưởng vào
lòng xót thương của Người. Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn trung thành “ở lại” với
chúng ta .
Cùng lúc Người cũng kêu gọi chúng ta nhất
quyết đi theo Người, để như Người, làm cho cuộc sống mình nên của lễ dâng lên
Chúa Cha; Người đề nghị ta bắt chước Người đáp lại một cách tế nhị những nhu cầu
của mỗi người mà chúng ta chia sẻ một phần lớn hoặc nhỏ trong ngày sống mình, với
lòng quảng đại và vô vị lợi, để như thế mang lại “nhiều hoa trái”.
“Anh
em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”
Xem ra rất hiện đại những lời Chị Chiara
Lubich đã nói tại Genève vào tháng mười năm 2002, trong dịp mừng Công cuộc Cải
cách[1]: “[…] Thế giới cần biết
bao tình thương! […] (Chúa Giêsu) đã nói rằng thế gian sẽ nhận biết chúng ta như
môn đệ của Người và, qua chúng ta, họ sẽ nhận biết Người, nhờ tình thương yêu
nhau, nhờ sự hiệp nhất: “Mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
(Ga 13, 35). […] Chúng ta đã hiểu điều đó: thời đại ngày nay đòi nơi mỗi người
chúng ta lòng thương yêu, đòi sự hiệp nhất, hiệp thông, liên đới. Và cũng mời gọi
các Giáo hội hàn gắn lại sự hiệp nhất đã bị vỡ nát từ hàng thế kỷ. Đó là công
cuộc cải cách trên mọi cuộc cải cách mà Chúa đòi hỏi chúng ta; đó là bược đầu
tiên cần thiết để tiến đến tình huynh đệ đại đồng với tất cả mọi người trên thế
giới. Thực vậy thế giới sẽ tin nếu chúng ta hiệp nhất. Chúa Giêsu đã nói điều đó:
“Xin cho tất cả nên một (…) để thế gian tin” (Xem Ga 17, 21). Thiên Chúa muốn điều
đó! (…) Xin Chúa ban cho chúng ta ơn, nếu không được nhìn thấy công cuộc này thực
hiện, thì ít là chuẩn bị cho công cuộc đó”[2].
Letizia Magri
[1]
Lễ này được mừng vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, kỷ niệm ngày ông
Martin Luther công bố 95 luận đề.
[2] C. Lubich, in L’unita, a cura
di D. Falmi e F. Gillet, Città Nuova, Roma 2015, pp.87-88.