Lời Sống
Tháng 12, 2021
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã
nói với em"
(Luca 1, 45)
Tháng này Lời Sống cũng đề
xuất cho chúng ta một lời chúc phúc. Đó là lời chào mừng rỡ và linh hứng của một
phụ nữ, bà E-li-da-bét, với một phụ nữ khác là Đức Maria, người đến giúp đỡ bà.
Phải, cả hai người đang chờ đợi một đứa con và cả hai là những tín hữu chân
thành, đã đón nhận Lời Chúa và đã cảm nghiệm quyền năng của lời Chúa trong thân
phận nhỏ bé của mình.
Đức Maria là người đầu
tiên được chúc phúc trong Tin mừng Lu-ca, người cảm nhận niềm vui được gần gũi
Thiên Chúa. Với lời chúc phúc này người viết Tin mừng suy niệm về mối liên hệ
giữa Lời Chúa được loan báo và đức tin đón nhận, giữa sáng kiến của Thiên Chúa
và thái độ tự do đáp lại của con người.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em."
Đức Maria là tín hữu đích
thực tin “lời Chúa hứa cho ông A-bra-ham và con cháu ông đến muôn đời” (Lc 1,
56). Người hoàn toàn quên đi chính mình, mà khiêm tốn và mở rộng lòng đón nhận
Lời Chúa, đến độ chính Ngôi Lời Thiên Chúa có thể mặc lấy xác phàm trong lòng Đức
Maria và đi vào lịch sử nhân loại.
Không ai sẽ có thể trải
nghiệm tình mẫu tử đồng trinh như Đức Maria, nhưng tất cả chúng ta đều có thể bắt
chước lòng tin của Người nơi tình yêu Thiên Chúa. Nếu được đón nhận với tấm
lòng rộng mở thì Lời Chúa với những lời hứa cũng có thể nhập thể nơi chúng ta
và làm cho phong phú cuộc sống của ta như những công dân, nhưng người cha người
mẹ, như những học sinh, người lao động và chính trị gia, người trẻ và tuổi tác,
người mạnh khỏe cùng bệnh tật.
Và nếu lòng tin của chúng
ta không vững vàng như ông Da-ca-ri-a thì sao? (Lc 1, 5-22; 67-69) Thì chúng ta
hãy tiếp tục tín thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Người sẽ không ngừng tìm
kiếm ta, cho đến khi chúng ta lại khám phá ra lòng trung thành của Người và
chúc tụng Người.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em."
Trên chính những ngọn đồi
ở Đất thánh, trong thời gian rất gần với chúng ta, một người mẹ khác với niềm
tin sâu xa, đã dạy các con mình thuật tha thứ và đối thoại học được nơi trường
Tin mừng. Chị Ma-ga-rét kể rằng: “Khi chúng tôi còn bé, bị những lời nói từ chối
của những đứa trẻ khác gần nhà làm mích lòng, mẹ bảo chúng tôi: “Các con mời chúng
về nhà”; rồi chính mẹ trao cho chúng cái
bánh vừa làm xong để mang về nhà. Từ ngày đó chúng tôi đã tạo nên những quan hệ
thân thiện với những gia đình này” (Xem bài phỏng vấn M. Karam, Città Nuova, 5
tháng hai 2021).Một dấu hiệu tiên tri nhỏ, tại cái nôi văn hóa và biểu tượng
đau khổ của nhân loại, trong công cuộc tìm kiếm hòa bình và tình huynh đệ.
Chị Chiara Lubich cũng
nâng đỡ chúng ta trong lòng tin can đảm này: “Sau Chúa Giêsu, Đức Maria là người
đã biết thưa vâng với Thiên Chúa tốt hơn và toàn hảo hơn cả. Trên hết đó là sự
thánh thiện và cao cả của Người. Và nếu Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể thì Đức
Maria, vì đức tin của Người nơi Lời Chúa, là Lời Chúa được sống thực, nhưng
cũng là thụ tạo như chúng ta, đồng hàng với chúng ta. […] Như vậy cùng với Đức
Maria tin rằng tất cả những lời hứa chứa đựng nơi Lời của Chúa Giêsu sẽ được thực
hiện và, như Đức Maria đối phó, nếu cần, với những rủi ro của cái vô lý mà đôi
khi Lời Chúa mang lại. Những điều lớn nhỏ, nhưng lúc nào cũng cao cả, sẽ xảy đến
cho người tin vào Lời Chúa. Chúng ta có thể viết đầy những cuốn sách với những
sự kiện làm chứng cho điều đó. […] Trong cuộc sống hàng ngày, khi đọc Kinh
thánh ta gặp Lời Chúa, chúng ta hãy mở lòng lắng nghe, với niềm tin là điều
Chúa Giêsu đòi nơi chúng ta và hứa cho ta, sẽ xẩy ra. Chúng ta sẽ sớm khám phá
ra […] rằng Người giữ lời đã hứa” (Lời sống tháng 8, 1999).
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em."
Trong thời gian chuẩn bị
mừng Lễ Giáng sinh, chúng ta hãy nhớ lại lời hứa kinh ngạc của Chúa Giêsu là
Người hiện diện giữa những người đón nhận và sống điều răn thương yêu nhau: “Ở
đâu hai hay ba người hợp lại nhân danh Thầy – đó chính là trong tình yêu theo
Tin mừng – thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18, 20). Tin tưởng vào lời hứa này chúng ta
hãy làm cho Chúa Giêsu lại sinh ra ngày nay trong gia đình chúng ta, trên đường
phố, qua việc đón nhận lẫn nhau, lắng nghe nhau cách sâu xa, trong tình huynh đệ,
như giữa Đức Maria và bà Ê-li-da-bét.
Letizia
Magri