LỜI SỐNG
NĂM 2014
- Tháng 12/2014 : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11)
- Tháng 11/2014 : “Chúa quả là nguồn sống” (Tv 36,10)
- Tháng 10/2014 : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35)
- Tháng 9/2014 : “Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã nhón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” , (Rm 15:7)
- Tháng 8/2014 : “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẻ được tha” (Huấn ca 28,2)
- Tháng 7/2014 : “Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin .... (Mt 18, 19-20)
- Tháng 6/2014 : “Đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, (Mt 28:20)
- Tháng 5/2014 : “… nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”, (2Cr 5:20)
- Tháng 4/2014 : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)
- Tháng 3/2014 : “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15, 10)
- Tháng 2/2014 : "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5:8)
- Tháng 1/2014 : Ðức Kitô, nền móng duy nhất của Giáo hội (1 Cor 3:11)