LỜI SỐNG
NĂM 2019
- Tháng 1/2019 : “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi” - (Đệ Nhị Luật 16,20)
- Tháng 2/2019 :“Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà” - (Tv. 34, 15)
- Tháng 3/2019 :“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” - (Luca 6, 36)
- Tháng 4/2019 :“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”- (Ga 13,14)
- Tháng 5/2019 :"Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." - (Gioan 20, 21)
- Tháng 6/2019 :“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”- (Công vụ tông đồ 1, 8)
- Tháng 7/2019 :“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8)
- Tháng 8/2019 :“Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34)
- Tháng 9/2019 : “Anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm”- (1 Thexalonica 5,11)
- Tháng 10/2019 : “Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.”- (2Timôthêô 1, 14)
- Tháng 11/2019 : “Vui với người vui, khóc với người khóc” - (Rm 12, 15)
- Tháng 12/2019 : “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” - (Mt 24, 42)