LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
PHẦN THƯỞNG CỦA CHÚA DÀNH CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH (Mt 5, 1- 12a).
Hôm nay Giáo hội long
trọng mừng lễ Các Thánh Nam Nữ là những người được Thiên Chúa ân thưởng phúc
Thiên Đàng. Cuộc đời các ngài không phải được trải bằng thảm lụa của sự dễ dãi
mà được đan dệt bằng sợi dây của đức tin trung kiên, tình bác ai chân thành và
niềm phó thác thẳm sâu. Dầu mang nơi mình bao giới hạn của kiếp người, bao cám
dỗ của xác thịt và bao sự mê hoặc của trần gian, các ngài vẫn thêu dệt nên những
bản tình ca yêu thương dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày. Cùng với ơn trợ giúp của
Chúa và sự cộng tác của bản thân, các ngài đã biến cái tầm thường của công việc,
cái tẻ nhạt của cuộc sống thành những bậc thang giá trị giúp mình bước tới
Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu nói lên các mối phúc dành cho những ai muốn đạt được hạnh phúc chân
thật trong Nước Chúa: sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, yêu thương tha nhân,
có lòng trong sạch, ăn ở thuận hòa và sẵn sàng chịu bách hại vì sống công chính
(Mt 5, 1- 12a). Những điều này xem ra trái nghịch với não trạng, xu hướng thực
dụng và đề cao cái tôi của con người. Dưới cái nhìn của trần gian, những mối
phúc mà Chúa Giêsu nêu ra phần nào phản ánh con người nhu nhược, yếu hèn, khép
kín, an phận, có nguy cơ đánh mất chính mình và dễ trở nên miếng mồi ngon cho
những kẻ lạm dụng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu
không đề ra một chủ hướng mị dân, muốn ru ngủ con người trong yếu nhược và bằng
lòng với những gì đang có. Đúng hơn, Ngài cho chúng ta thấy hành trang để bước
vào Nước Trời phải được đong đầy bằng yêu thương, lòng trong sạch, hiền lành, sẵn
sàng hy sinh mạng sống vì đức tin và Tin Mừng. Như vậy, để thực hiện được những
điều này đòi hỏi con người cần phải có nghị lực để vượt qua những gian nan, chịu
đựng những thử thách và dám đánh đổi tất cả để được Chúa làm gia nghiệp. Những
việc làm như: sống khiêm tốn, xây dựng hòa bình và nên chứng nhân Tin Mừng
không thể có nơi những con người mang nặng gánh trần gian, đầy những đam mê thấp
hèn và luôn sống trong thái độ của người nô lệ; những việc làm đó chỉ tìm thấy
nơi những ai sống thái độ của một người con. Trong thư thứ nhất, thánh Gioan
cho biết niềm tin vào Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta kiện
toàn phẩm giá “làm con Thiên Chúa”, được Thiên Chúa yêu thương và được Ngài đón
nhận cách trọn vẹn. Cho nên, khi chúng ta sống trung thành với phẩm giá làm con
Thiên Chúa, thì chúng ta càng trở nên giống Chúa và dễ nói về Chúa cho người
khác.
Các mối phúc mà Chúa
Giêsu đưa ra, chúng ta phân biệt chứ không tách biệt, bởi vì, nó được liên kết
chặt chẽ với nhau. Dĩ nhiên, các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay không phải
đã giữ trọn vẹn tất cả các mối phúc, nhưng chủ tâm sống một mối phúc trong liên
hệ với tất cả các mối phúc khác. Từ đó, trong Giáo hội nảy sinh biết bao đường
lối sống thánh thiện, biết bao phương cách làm chứng cho Tin Mừng và biết bao
cách thức thi hành luật yêu thương. Có thể nói, mỗi vị thánh là một con đường dẫn
tới Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, mỗi người là một lối ngỏ dẫn tới Thiên Chúa;
con đường ấy chính là: ơn gọi, vị trí, khả năng, bậc sống của mình. Chúng ta
không nhất thiết phải làm cho được những việc phi thường, nhưng làm tất cả với
tình yêu mến hầu trong mọi sự Thiên Chúa được vinh quang.
Vậy, việc mừng kính
các thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta rút ra cho mình hai bài học căn bản sau:
* Các Thánh Cùng Thông
Công
Mầu nhiệm các thánh
thông công được sách Giáo Lý nói: “Chúng
ta không chỉ kính nhớ các thánh trên trời vì gương sáng của các ngài, nhưng hơn
thế nữa, còn để sự hợp nhất của toàn thể Hội thánh trong Thần khí được tăng cường
nhờ việc thực thi đức mến huynh đệ” (GL, số 957). Sự liên đới giữa chúng ta
với các thánh, cũng như sự liên đới với Hội thánh đang đau khổ nhằm nói lên tất
cả cùng chung một Thiên Chúa là Cha, cùng một mục đích là phúc thiên đàng. Chúng
ta không cô đơn khi phải chiến đấu với những thế lực trần gian, vì có các thánh
luôn đồng hành và chuyển cầu cho ta trước tòa Chúa.
* Chiếu Sáng Niềm Hy Vọng
Các thánh đã được hưởng
vinh quang của Chúa; điều này cho chúng ta thấy trước tương lai của mình: sự sống
đời đời trong Chúa. Đó là động lực giúp chúng ta can đảm đối diện với thực tại,
dám buông bỏ những chướng ngại để hành trình đức tin của mỗi người luôn thắp
sáng niềm hy vọng được vui hưởng hạnh phúc với các ngài. Thánh Bênađô đã nói niềm
khát vọng mà mỗi người có được khi kính nhớ các thánh: Niềm khát vọng đầu tiên mà việc kính nhớ các thánh khơi dậy trong
chúng ta là làm sao chúng ta được vui hưởng trong cộng đoàn hạnh phúc với các
ngài và đáng được nên những người đồng hương và bạn hữu với toàn thể các thánh;
cộng đoàn Hội thánh của các vị tiền phong ấy đang chờ đợi chúng ta. Khát vọng thứ hai mà việc kính nhớ các ngài làm bừng
cháy trong tâm hồn chúng ta mong được thấy Đức kitô, là sự sống của chúng ta tỏ
tường như các ngài đang thấy, và mong cho chúng ta cũng được tỏ hiện với người
trong vinh quang.
Xin Mẹ Maria là Nữ
Vương các thánh và xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa để Ngài
thương ban muôn phúc lành xuống trên mỗi người, giúp mỗi người đủ sức vượt qua
những gian khó, xây dựng tình liên đới, sống hiền hòa và yêu thương hầu mai
ngày được Chúa cho hưởng phúc vinh quang với Mẹ Maria và toàn thể các thánh.
Đs.
Montfort Nguyễn Xuân Pháp O.Cist