Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang
(tonggiaophanhue.net)
16g15: Ban Trật tự sắp xếp lại ghế của đoàn đồng tế trên lễ đài và các dãy
ghế dành riêng dưới lễ đài. Sau đó, triển khai lại đội hình
để ổn định lại trật tự cho khách hành hương vì hiện tại họ đang đứng tràn ra
trên con đường rước kiệu. Ban Phụng vụ chuẩn bị bàn thờ và các vật dụng
thánh. Ban Âm thanh cũng xem lại, tăng cường micro để Thánh lễ được diễn ra tốt
đẹp.
Con số khách hành hương
cho đến giờ phút này tăng lên rất đông khoảng hơn 100.000 người.
16g45: Linh mục Phaolô Trần Thắng Thế mời gọi cộng đoàn tụ họp
chuẩn bị tham dự Thánh lễ và đọc lời dẫn lễ với những ý nghĩa sau:
Thánh
lễ vọng Mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời chúng ta cầu xin Mẹ cho chúng ta được hướng
lòng lên trời. Mẹ là dấu chỉ được Chúa yêu thương đến cùng, vì Thiên Chúa yêu
thương đến cùng, cứu độ cho đến cùng, tức yêu thương cho đến sau khi chết. Đối
với đức tin công giáo một khi yêu thương con người, Thiên Chúa yêu thương cả
thân xác con người ngay sau khi chết để cho nó sống lại. Sự chết và sống lại
của Đức Kitô không phải của riêng mình Người nhưng mở đường cho những ai đã an
giấc ngàn thu. Mừng lễ vọng Đức Mẹ
Hồn Xác Lên Trời, Mẹ được đón nhận vào trong vinh quang Thiên Chúa. Mẹ là tác phẩm đầu tiên vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là người gắn kết mật
thiết với Chúa, là người thứ nhất trong số con người được biến đổi, cứu độ.
Mẹ là hoa quả đầu mùa, để rồi cũng sinh hoa kết quả cho Hội
Thánh nữa.
Tôi
tin xác loài người ngày sau sống lại. Với niềm tin này, giờ đây cộng đoàn vây quanh
bàn thánh cùng với Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha,
Chủ tế, và đoàn đồng tế hiệp dâng Thánh lễ.
Mẹ là
tư tế và bàn thờ, là chén thánh và nhà tiệc ly... xin Mẹ cho chúng con tìm ra
nguồn sống mới, một cuộc sống tiềm tàng trong Thiên Chúa.
Đúng 17g00 Đoàn rước Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh
Cha, Chủ tế Thánh lễ cùng 15 Giám mục và hơn 230 Linh mục đồng tế.
Hợp lòng cùng đoàn
rước, mọi người cùng vang lên nhịp nhàng: Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ, từ bốn phương trời chúng
con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh, đây La Vang có Mẹ hiển linh, đây La
Vang có Mẹ Chúa Trời hiện ra trong uy linh sáng chói ... Nó như lặp lại lời
Thánh vịnh chúng ta vui mừng biết bao khi trẩy hội lên đền này.
Ca nhập lễ với ca khúc Kính Mừng Nữ Vương Hòa Bình cũng được vang lên rộn
ràng vui tươi. Lạy Mẹ La Vang đây là những tâm hồn thao thức hướng lên Mẹ. Mẹ
dẫn đường thì chẳng phải lo, mai này hưởng phúc thiên thu
chan hòa.
Rồi tiếp ca khúc Kìa Bà nào - Bà là ai, là Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ cũng sinh
chúng con trong ân sủng Chúa.
Đức Tổng Giám Mục Chủ tế gởi đến cộng
đoàn lời chào trân trọng của ngài.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục
Thanh Hóa - Ủy Ban Mục vụ di dân dẫn vào Thánh lễ.
Bài đọc 1: 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2
Bài đọc 2: 1 Cr 15,20-27
Tin Mừng: Lc 11,27-28
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ban huấn từ:
Kính chào quý Cha, quý tu sĩ, anh chị em thân mến,
Hôm nay cùng nhau quy tụ về La Vang, chúng ta long trọng mừng lễ
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Với niềm ưu ái, tôi kính chào Đức Tổng Phanxicô Xaviê,
Quý Giám mục, Linh mục và anh chị em. Với tư cách đại diện Đức Thánh Cha, tôi
mang đến phép lành Tòa Thánh cho anh chị em.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Đức Thánh Cha đến Hàn Quốc để
viếng thăm mục vụ Châu Á. Chúng ta tạ ơn Chúa.
Trong bài đọc 1, chúng ta nghe dân Israel mang Hòm Bia Thiên Chúa
lên chỗ dọn sẵn và ngày mai, chúng ta sẽ nghe họ mang Hòm Bia lên Đền Thờ. Hòm
Bia là đại diện cho Thiên Chúa ở giữa dân người, nhưng giờ đây, Hòm Bia Thiên
Chúa sinh động hơn, là chính Đức Maria. Thiên Chúa chiếm ngự con người Đức
Maria. Chúng ta đồng ý với người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, thưa lên:
Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy.
Đức Maria là Hòm Bia đầy ắp sự hiện diện
của Thiên Chúa, là Giao Ước tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại trong Chúa
Kitô.
Tôi muốn bày tỏ niềm cảm xúc sâu sắc với Hội Đồng Giám Mục
Việt
Với biến cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Mẹ đang chiêm ngưỡng vinh
quang Thiên Chúa, vậy mà sau khi được cất nhắc lên chốn trời cao, Mẹ không bỏ
rơi chúng ta, mà vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta, trao ban Đức Kitô cho chúng ta.
Trao ban cho chúng ta đầy ắp tình yêu Thiên Chúa. Các gia đình cũng trở nên một
Hòm Bia, nơi Thiên Chúa ngự trị. Trong thư mục vụ, Hội
Đồng Giám Mục Việt
Chiêm ngắm gia đình Thánh Gia, các ngài đã hoàn tất ý định của
Thiên Chúa. Các gia đình Kitô hữu phải có khả năng thưa lên như Đức Maria:
không phải vì tôi, nhưng để cho ý định Thiên Chúa được thành sự.
Thứ đến, chúng ta chiêm ngắm đời sống cầu nguyện rất sâu từ Mẹ, Mẹ
cũng do ảnh hưởng từ cha mẹ mình. Vì thế, tôi muốn kêu gọi anh chị em, những
bậc cha mẹ, hãy trao cho con cái mình đức tin, một đời sống cầu nguyện. Đức
Trinh Nữ Maria, khi hay tin bà Isave thụ thai, thì Mẹ
bỏ công việc của mình để đến giúp đỡ và ở lại với bà 3 tháng. Quý gia đình thân
mến, như Mẹ Maria chúng ta loan báo Tin Mừng cho lương dân với 1 tình yêu xuất
phát từ lòng bác ái. Quả thế, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của niềm tin, cầu
nguyện, yêu thương bác ái. Lạy Đức Mẹ La Vang chúc lành cho
anh chị em.
Lời nguyện tín hữu cầu cho Hội Thánh, cầu
cho mỗi người, mỗi gia đình và cho tất cả những ai đau khổ tinh thần lẫn thể
xác.
Đến phần Dâng lễ, cha
dẫn lễ nêu ý: muôn lòng hiệp dâng lễ vật tạ ơn Chúa cho chúng con được sinh ra
trong một gia đình công giáo... Xin dâng lên Chúa bánh rượu tinh tuyền làm của ăn của uống cho chúng con. Xin dâng lên Chúa của cải, tiền
tài Chúa ban để tạ ơn, xin ơn để Chúa thánh hóa cho chúng con được ơn cứu độ.
Chúng con kính dâng lên những ngọn nến sáng như ánh lửa đức tin của ngày rửa tội
xin Chúa thắp sáng mãi đức tin trong cuộc đời chúng con.
Sau lời nguyện hiệp lễ,
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Thanh Hóa - Ủy Ban Mục vụ di dân xin
có đôi lời với cộng đoàn hành hương, ngài nói:
Như anh chị em đã nghe nói và tận mắt chứng kiến công trình
kiến thiết La Vang đang tiến hành. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã thành lập hội đồng kiến thiết La
Vang, trong đó, Chủ tịch là Đức Tổng Phanxicô Xaviê, Phó ban Đức Cha Matthêu
Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Qui Nhơn - Ủy Ban Nghệ thuật thánh, và tôi (Đức Cha
Linh). Kinh phí dự trù kiến thiết công trình là 500 tỷ, một con số không nhỏ,
nên rất cần sự cộng tác của các con cái Mẹ khắp nơi, và vì con cái Việt Nam rất
yêu mến Mẹ La Vang, nên tôi tin chắc công trình của Mẹ sẽ sớm hoàn thành. Trong
thời gian tới đây, Ủy ban vận động chúng tôi sẽ gởi đến mỗi gia đình một con
heo đất. Nếu ai không có mặt thì tìm heo đất để nuôi, như vậy
chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ công trình. Trên 2 triệu
gia đình như thế, chúng ta sẽ sớm hoàn thành. Xin cám
ơn anh chị em và hẹn gặp lại.
Đức Tổng Giám Mục
Leopoldo Girelli ban phúc lành cho tất cả mọi người.
Canh thức bên Mẹ tại Linh Đài La
Vang
Thứ năm, 14 Tháng 8 2014 22:30
19g15
ngày 14.8.2014, Ban Trật tự phối hợp với Ban Diễn Nguyện (qua Cha Phêrô Phan Xuân Thanh) để
trợ giúp vấn đề trật tự tại Linh Đài. Ban Trật tự mở lối để các Giám Mục, Linh
mục dễ dàng đến Linh Đài Mẹ La Vang vì lúc này khách hành hương khá đông tham
dự buổi diễn nguyện này.
Dòng
Thánh Phaolô phụ trách giờ Diễn Nguyện, gồm có 120 diễn viên tham gia diễn
cảnh.
Đúng
20 giờ ngày 14.08.2014, Cha dẫn diễn nguyện mời quý Đức Cha cùng cộng đoàn hành
hương đứng lên hát kinh Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Tiếp
đến, Cha dẫn diễn nguyện nói lên mục đích của buổi diễn nguyện:
Đêm nay, chúng con về bên Mẹ vì Mẹ luôn yêu
thương nâng đỡ chúng con. Chúng con về đây với Mẹ, mang theo không biết bao
nhiêu tâm tình buồn vui, và chúng con cảm thấy rất hạnh phúc khi có Mẹ cùng đi
với chúng con. Cuộc đời của chúng con cũng giống như Mẹ xưa kia, vui khi thấy
con khỏe mạnh, buồn khi thấy con tội lỗi yếu đuối...
Thế giới đang sa đọa. Mẹ thấy hết tất cả những
khuôn mặt đau khổ của những người cha, người mẹ đã đến nơi đây, khóc lóc than
thở với Mẹ. Mẹ lau khô những giọt nước mắt và ban tràn hy vọng. Xin Mẹ làm cho
chúng con những gì Mẹ đã làm cho cha ông chúng con. Giúp gia đình chúng con trở
thành gia đình loan báo Tin Mừng.
Ca
khúc ”Là muối, là men” của Linh mục Đaminh Phan Anh vang lên, khởi đầu cho buổi diễn nguyện
Sau
bài hát chủ lực của Đại Hội La Vang lần thứ 30 về năm ”Tân Phúc Âm hóa Gia
Đình” ,
cộng đoàn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi Năm Sự Sáng - có diễn cảnh phụ họa sau mỗi
chặng.
Lạy Mẹ La Vang kính yêu, với tâm tình con
thảo, chúng con kính dâng Mẹ lời kinh Kính Mừng kỳ diệu này. Xin Mẹ thương giúp gia đình chúng
con trong năm Tân Phúc Âm hóa này.
- Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa
Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Các nghệ nhân diễn tả hình ảnh Gioan Tẩy
Giả đặt tay trên đầu Chúa Giêsu làm phép rửa, còn Chúa Giêsu khiêm cung quỳ đó
như một tội nhân. Trong khi MC dâng lời suy niệm thật tâm tình và cảm động.
Cộng
đoàn cùng đọc chung một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh.
Rồi
mọi người cùng hát Điệp Khúc của bài Dâng Mẹ Xứ Đạo: Mẹ, Mẹ ơi, con dâng lên Mẹ gia đình con và
Giáo xứ con, Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người vui sống an bình. Mẹ, Mẹ
ơi, con dâng lên Mẹ gia đình con và Giáo xứ con, Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho
mọi người sống trong an bình.
Cứ
như vậy lặp đi lặp lại sau mỗi 10 kinh Kính Mừng.
- Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Mẹ bảo hãy đến với Chúa và Người
bảo gì thì hãy làm theo. Một diễn cảnh phong phú, đầy sáng kiến, những diễn viên
tạo nên bức tranh sống động của một tiệc cưới đầy đủ các nhân vật.
- Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền
Galilê rao giảng Tin Mừng, Người nói: Thời kỳ đã mãn, anh em hãy sám hối và tin
vào Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng con xây dựng đời sống đức tin bằng sự trở
về, sám hối ăn năn. Bức tranh diễn cảnh Đức Giêsu rao giảng như một vị Thầy
giữa đám đông dân chúng đầy hâm mộ.
- Mầu nhiệm thứ tư: Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem ông
Phêrô, Giacôbê và em ông là Gioan, Người đưa các ông lên núi và biến đổi hình
dạng trước mặt các ông...Xin Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn biết tìm ra thánh
ý Chúa trong đời sống của mình và sẵn sàng vâng nghe Lời Chúa. Hình ảnh Đức
Giêsu hiện ra sáng chói trong ánh sáng với hai nhân vật Cựu Ước và ba môn đệ
quỳ sấp mình cúi đầu trước mặt Ngài.
- Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Thầy ước ao ăn bữa tiệc này với anh em
trước khi bị trao nộp, đang trong bữa ăn, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ... Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con yêu mến
Thánh Thể như Mẹ, sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước lễ. Bức tranh bữa tiệc ly
giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu, dâng lời chúc
tụng, rồi trao cho các môn đệ.
Sau
đó, cộng đoàn hành hương đọc kinh Dâng Gia Đình.
Lạy
Mẹ Maria, Trinh Nữ Vương, Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương và ban tràn
ơn phúc. Chúng con cảm nhận được Mẹ yêu thương chúng con, để rồi chúng con cùng
Mẹ hát lên Lời kinh ngợi khen Thiên Chúa qua vũ khúc ”Magnificat”.
Đức
Tổng Phanxicô Xaviê có đôi lời cảm nhận về đêm diễn nguyện. Ngài nói:
”Xin cám ơn cộng đoàn Thánh Phaolô qua những
diễn viên đã trình diễn những vũ điệu, diễn cảnh giúp cho mọi người đi vào mầu
nhiệm Năm Sự Sáng. Chắc ai cũng có những cảm xúc chân thật, những tâm tình sâu
sắc, và thật cảm động. Xin Mẹ chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta!”
Sau khi cộng đoàn hướng về Mẹ La Vang qua bài
hát ”Lạy Mẹ là ngôi sao sáng”, các Đức Cha cùng ban phép
lành cho các con Mẹ đang hiện diện.
Ban Truyền Thông TGP Huế