KONTUM
ĐỌNG LẠI TRONG TÔI
Kontum không chỉ là một vùng đất với cái nắng,
cái gió nhưng mà còn là một vùng đất có tới 2/3 anh em của tôi là người dân tộc
thiểu số. Và có lẽ cũng chính vì cái nghèo, cái khổ của những người anh em này
đã làm nên bộ mặt của giáo phận Kontum ngày nay. Đức cha Micae cho tôi biết:
“Con số các người tân tòng trong các làng dân tộc không ngừng tăng thêm mỗi
năm, là nhờ chính những người anh chị em dân tộc đã ý thức bổn phận truyền
giáo, sẵn sàng ra đi hăng say loan báo Tin mừng tình thương của Thiên Chúa cho
đồng bào của mình, theo chân những thừa sai đã từng xả thân cho sứ vụ truyền
giáo trên vùng tây nguyên này.”
Đến thăm vùng đất đỏ, đi vào các buôn làng,
gặp gỡ các linh mục bản xứ.. chúng tôi mới chợt nhận ra rằng, “lửa” truyền
giáo, tinh thần truyền giáo của chúng tôi còn quá kém. Các ngài mới thực sự là
những vị thừa sai âm thầm gieo trồng và vun đắp cho người nghèo. Có những vị
hầu như đã gắn bó cả cuộc đời của mình với vùng đất Tây nguyên. Các ngài đã
rong ruổi đến từng buôn làng qua nhiều những họat động tông đồ bác ái, để đem
tình thương và niềm vui của Chúa, của Tin mừng đến với người dân tộc nghèo.
Tôi có dịp chuyện trò trao đổi với cha Phêrô
Nguyễn văn Đông, giám đốc Caritas Kontum và cũng là cha Tổng đại diện giáo phận
Kontum. Ngài rất bộc trực và vui tính, ngài hay kể những câu chuyện về người
đồng bào và hay pha trò về họ. Tôi hỏi ngài: “Tại sao cha lại chọn và ưu tiên
cho người dân tộc? Ngài trả lời thẳng thắn: “Ơ giáo phận này dân tộc chiếm 2/3
dân số, không lo cho họ thì lo cho ai?”….
Từ giã các buôn làng với những lời chào, những
nụ cười lưu luyến và những cái bắt tay nồng nhiệt. Đằng sau chuyến xe chúng tôi
là những con đường đất đỏ bụi mù và cuốn hút thăm thẳm như những mảnh đời nghèo
đáng thương nơi đây.
Tôi thiết nghĩ, con đường truyền giáo là con
đường gặp gỡ anh chị em nghèo khổ, bất luận tôn giáo, sẽ là con đường tốt nhất
để đem Tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa.
Theo định hướng của năm Tân Phúc âm hóa giáo
xứ và cộng đòan, một năm mở ra với biết bao nhiêu việc làm cụ thể, như là: sửa
lại một căn nhà, dù chỉ là chòi tranh mộc mạc, đào một cái giếng nước, chỉ cho
người dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi… đó là làm cho Tin mừng Chúa được
thấm nhiễm, được lan tỏa và được tràn đầy niềm vui, cho dù cuộc sống còn có
nhiều khó khăn. Xin Đức Mẹ Măng Đen cầu cùng Chúa cho những ước nguyện của
chúng con.
QUỲ
TRƯỚC MẸ MĂNG ĐEN
Con quỳ đây, ngọn cỏ
lùng
Hừng đông sấp mặt thẹn
thùng câu kinh
Tiếng thông reo thoáng
giật mình
Đời con tội lỗi chiều
tàn Mẹ ơi!
Con quỳ đây, chiếc lá
rơi
Nép vào lòng Mẹ bến
đời bình an
Chiều buông bên Mẹ huy
hòang
Cho con lòng mến con
đem về nhà
Con về đây bóng chiều
tà
Nghiêng bên bóng Mẹ
trước tòa Măng Đen
Mai kia nơi cửa thiên
đàng
Mẹ ơi thương nhận, con
hàng cuối xa…
Bài Viết và Hình Ảnh: Lm. Phanxicô Maria
Nguyễn Văn Thịnh