GIỜ THÁNH TẠ ƠN
CUỐI NĂM ẤT DẬU
I. KHAI MẠC
1. Đặt Mình
Thánh Chúa
2. Hát : Thờ lạy Chúa
3. Chủ sự
“Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa đang
hiện diện giữa cộng đoàn (giáo xứ) chúng con, được quy tụ nhân danh Chúa. Và chúng
con tin thật lòng Chúa đang ngự giữa chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để lắng
nghe, dạy dỗ, củng cố và tăng cường sinh lực thiêng liêng cho chúng con, để dẫn
chúng con đến với Chúa Cha và nối kết chúng con nên một trong Chúa. Lạy Chúa
Giêsu, chúng con thờ lạy, tin tưởng và yêu mến Chúa.
Trong
giờ khắc thiêng liêng của những ngày cuối năm này, với lòng tín thác và cậy
trông, cộng đoàn (giáo xứ) chúng con quây quần bên Chúa là người Hướng Đạo và
là Đấng Cứu Độ chúng con, để nhờ Chúa và cùng với Chúa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần
nâng đỡ, chúng con nhìn lại những vui buồn trong năm Ất Dậu đã qua và dâng lên
Thiên Chúa Cha tâm tình hiếu thảo và biết ơn của chúng con.
Một năm
đã qua, một chặng đời đã được hoàn tất với biết bao biến cố lớn nhỏ, vui buồn.
Dẫu rằng có thể chúng con đã không hiểu hết ý nghĩa những gì đã xảy đến, và
chắc là Chúa cũng không hoàn toàn hài lòng về cách chúng con đón nhận và sử
dụng những ơn Chúa đã ban, nhưng chúng con vẫn tin và thật lòng muốn tin rằng
Chúa yêu thuơng và chăm lo cho chúng con nhiều hơn điều chúng con đáng huởng và
Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng con.
Giờ đây,
xin Chúa ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để nhờ sự soi sáng của Ngài,
chúng con khiêm tốn nhìn lại năm qua dưới ánh sáng của Lời Chúa. Xin Lời Chúa
giúp chúng con hiểu rõ hơn tấm lòng Thiên Chúa Cha, để chúng con có thể thốt
lên với cả tấm lòng : “Xin tạ ơn Cha, con hạnh phúc vì sự dẫn dắt của Người”.
4. Hát : “Cầu xin Chúa Thánh Thần” hoặc “Xin cho con
biết lắng nghe”
II. TÂM TÌNH ĐỀN TẠ
1. Lắng nghe
Lời Chúa
Trích
Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt
25,14-30)
Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : Có người kia sắp đi
xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm
nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng của mỗi
người. Rồi ông ra đi.
Lập tức, người lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây
lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén
khác. Còn người đã lãnh một nén thì đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh
toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác và
nói : “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, đây tôi đã gây lời được năm
nén khác”. Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung
thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy
vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và
nói : “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, đây tôi đã làm lời được hai
nén khác”. Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và
trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho
anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Rồi người lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói : “Thưa ông chủ, tôi
biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi
đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, xin trả lại
ông”. Ông chủ đáp : “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ
không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân
hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy
nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được
cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy
đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó,
sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
2. Hát lại
điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của
con…”
3. Suy niệm
Nam : Chúng ta vào đời với số hành trang không giống nhau. Mỗi
người được Chúa trao ban một số vốn liếng phù hợp với khả năng, ơn gọi và điều
Chúa chờ đợi nơi mình. Vốn liếng đó là thời gian, sự sống, sức khỏe, trí thông
minh, những tài năng khác nhau hay của cải vật chất. Sâu xa hơn, vốn liếng đó
là chính đức Tin, đức Cậy, đức Mến, sự hiểu biết về Chúa và sứ mạng loan báo
Tin Mừng. Vốn liếng đó cũng là gia đình riêng của mỗi người : cha mẹ, vợ chồng,
con cái, anh chị em, hàng xóm, xứ đạo, những người cùng chia sẻ một công việc…
Dưới những góc độ khác nhau, tất cả đều là những vốn liếng mà Chúa đã tin tưởng
ủy thác để chúng ta làm cho sinh hoa kết trái và ngày thêm phong phú.
Nữ : Trong
cuộc sống, quá nhiều khi người kitô hữu quên rằng mình đã lãnh nhận chính bản
thân, những gì mình có và những gì làm nên cuộc sống của mình từ nơi Chúa và sẽ
phải tính sổ với Ngài về những gì đã nhận lãnh. Sự lãng quên đó dễ dàng làm con
người thay vì sống hết lòng để phát huy những gì Chúa ủy thác, lại thường hay so
sánh mình với người khác. Rồi từ đó, hoặc là trở nên tự mãn xem thường người
khác, hoặc là mặc cảm tự ti, than thân trách phận. Chúng ta như quên hẳn điều
Tin Mừng dạy : ai nhận nhiều phải trả lại nhiều.
Chủ sự : Giờ
phút cuối năm này là lúc mỗi người chúng ta cần xét xem mình là nguời đầy tớ
chuyên cần, trung thành hoặc là đầy tớ tồi tệ, biếng nhác. Cuộc sống của chúng
ta liệu có đáp lại lòng tốt và sự tín nhiệm của Chúa khi Ngài trao các nén bạc
cho chúng ta không. Sự lười biếng cũng như việc sử dụng những gì Chúa ban theo
ý riêng mình để phục vụ chính mình chứ không theo ý Chúa, là những cạm bẫy có
thể biến chúng ta thành những người đầy tớ bất trung.
Trong ít
phút yên lặng, mỗi người – tùy theo bậc sống và trách nhiệm – hãy nhìn lại cách
mình quản lý những gì Chúa trao. Hãy nói lời tạ lỗi nếu cách này hay cách khác,
chúng ta đã thiếu lòng tin, lòng biết ơn đối với Chúa và xem nhẹ sự tín nhiệm
của Ngài.
Yên lặng ít phút.
Chủ sự hoặc người đại diện cầu nguyện :
“Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, một năm qua đi, chúng con kẻ thì lớn khôn thêm, người thì
già yếu đi ; người thì diễm phúc giống như Chúa : càng thêm tuổi càng thêm mạnh
khỏe, khôn ngoan, nhân đức, tâm hồn và cuộc sống ngày thêm phong phú cho mình
và cho đời ; kẻ thì ngược lại, thời gian đã không mang đến niềm vui và sức sống
mới mà lại bào mòn, không những sức sống thề xác mà có thể cả sức sống tâm linh
! Đức tin, tình yêu, niềm hy vọng… của chúng con có thể đã không tăng tiến mà
còn như héo tàn đi vì những thăng trầm của cuộc sống hay vì lòng chúng con quá
vương vấn bụi trần ! Giờ đây, trong tâm tình thống hối và tin tưởng, chúng con
xin Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh của chúng con, lời kinh thống hối và
tin tưởng. Xin Chúa Cha thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con trong năm qua,
chữa lành những bầm dập trong tâm hồn và cuộc sống và ban cho chúng con niềm
vui của Người.
4. Đáp lại
Lời Chúa
Cùng nhau đọc Tv 118 sau đây, chia thành 2 bè nam
và nữ, hoặc tùy nghi đọc Kinh đền tạ.
ĐC : Lạy
Chúa, xin mở mắt cho con được thấy
Luật
pháp Ngài kỳ diệu biết bao
Xin tỏ
lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
Để con
được sống và tuân giữ lời Ngài. *
Xin mở
mắt cho con nhìn thấy
Luật
pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
Ở trên
đời con là thân lữ khách
Mệnh
lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. *
Hồn con
những khát khao mòn mỏi,
Hằng chờ
mong những quyết định của Ngài.
Chúa
ngăm đe bọn người ngạo mạn,
Khốn cho
kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài ! *
Xin đừng
để con phải nhuốc nha tủi hổ,
Vì thánh
ý Ngài, con vẫn tuân theo.
Mặc quan
quyền họp nhau mưu hại
Tôi tớ
Ngài đây vẫn cứ gẫm suy thánh chỉ. *
Vâng,
thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê,
Chỉ bảo
con như những người cố vấn.
Lạy
Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ
Con
nguyện đi theo mãi đến cùng. *
Xin cho
con được trí thông minh
Để vâng theo
luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
Trên
đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi
Vì con
ưa thích đường lối đó. *
Xin
hướng lòng con nghiêng về Thánh ý
Không
ngả theo lợi lộc tiền tài.
Xin giữ
mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
Và cho
con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
Xin thực
hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
Để người
người kính sợ Thánh Danh.
Xin giữ
con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
Vì quyết
định của Ngài tốt đẹp dường bao. *
Con khao
khát huấn lệnh của Ngài
Vì Ngài
công chính xin cho con được sống.
Vinh
danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn
đời và chính hiện nay,
Luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. Amen
ĐC : Lạy
Chúa, xin mở mắt cho con được thấy
Luật
pháp Ngài kỳ diệu biết bao
5. Hát lại
điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của
con…”
III. TÂM TÌNH TẠ ƠN
1. Lắng
nghe Lời Chúa
Trích
thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thessalonica (1,1-7)
“Ân sủng và bình an cho anh em.
Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết
thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, bởi
nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông
của anh em trong Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha
chúng ta.
Hỡi anh em, những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, chúng tôi nhận biết anh
em là những kẻ được chọn, bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với
anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự
dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết : nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với
anh em. Và anh em đã noi gương bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, đã chịu
lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần khiến anh em
nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Macêđônia và Akhaia” .
2. Hát lại
điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của
con…”
3. Suy niệm
:
Nam : Tạ ơn là một trong những tâm tình và thái độ sâu xa nhất
của lòng tin. Chỉ có người thực sự nhận biết ơn Chúa ban và mãn nguyện, hạnh
phúc về sự chăm sóc của Chúa đối với mình mới có thể thành tâm tạ ơn Ngài. Vì
thế, lời tạ ơn và tâm tình tri ân Thiên Chúa là biểu hiện của một tâm hồn đã
thấm thía lòng nhân hậu và ơn tha thứ của Ngài. Tạ ơn cũng là thái độ của tâm
hồn biết tín thác trọn vẹn vào sự dẫn dắt, quan phòng yêu thương của Thiên Chúa
Cha, dù rằng không phải bao giờ cũng hiểu được hết đường lối của Chúa. Tạ ơn vì
thế cũng là thái độ của tâm hồn khiêm tốn vì hiểu rằng Thiên Chúa lớn lao hơn
những gì lòng mình tưởng nghĩ.
Nữ : Thế nhưng không phải bao giờ chúng ta cũng biết tạ
ơn Chúa cho phải đạo. Thân phận con người yếu đuối làm cho chúng ta thường nhạy
cảm với những ơn huệ vật chất, những điều liên quan đến niềm vui, sự thành công
và hạnh phúc của cuộc sống trần gian. Vô tình, chúng ta như giới hạn lại phạm
vi yêu thương của Thiên Chúa. Lời Thánh Phaolô Tông đồ mà chúng ta vừa nghe, mở
ra cho chúng ta chân trời rất rộng lớn cùa lời kinh tạ ơn. Hãy biết tạ ơn Chúa
vì hồng ân đã được Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi, tạ ơn vì sự nghiệp của đức
tin, đức Cậy và đức Mến; tạ ơn vì những hoa quả của quyền năng Thánh Thần; Tạ
ơn vì hồng phúc được đón nhận Lời và kiên vững sống trong Lời Thiên Chúa.
Nam : Theo gương Thánh Phaolô, chúng ta không chỉ tạ ơn cho
mình hay gia đình mình. Chúa muốn chúng ta học để biết tạ ơn vì sự nghiệp lòng
tin, lòng mến của anh chị em chúng ta, vì sự kiên trung và trưởng thành của họ
trong Lời Thiên Chúa. Nếu người Kitô hữu sống liên đới với anh em mình trong
lời cầu xin, thì cũng phải liên đới với anh em mình trong lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tâm tình tạ ơn đó sẽ mở rộng tâm hồn chúng ta, là liều thuốc chữa lành con
người khỏi lòng ghen tị và là phương thế giúp xây dựng sự hiệp thông trong Hội
Thánh. Vui mừng tạ ơn Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc và tạ ơn vì điều tốt
lành Ngài đã thực hiện nơi anh chị em mình là thái độ đức tin sâu xa của người
kitô hữu trưởng thành.
4. Hát lại
điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của
con…”
Chủ sự : Trong giây phút linh thiêng này, dưới ánh sáng đức tin,
mỗi người chúng ta hãy nhận biết những ơn lành Chúa đã ban cho mình, cho gia
đình. Ơn phần xác với những gì chúng ta thấy được hiểu được và ơn phần hồn với
những gì chúng ta không thấy và còn chưa hiểu hết. Tin tưởng nơi lòng nhân hậu
và sự quan phòng yêu thương của Chúa, hãy nói lời tạ ơn Chúa.
Yên lặng ít phút rồi cầu nguyện :
Nam : Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Hội Thánh dạy chúng con rằng “việc
chúng con cảm tạ Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng
con”. Lòng tri ân và lời tạ ơn có sức mở rộng lòng chúng con ; tiếc rằng, trong
đời sống chúng con đã không biết tạ ơn Chúa cho phải đạo. Chúng con thuờng lấy
lòng mình để đo lòng Chúa, và chỉ hạnh phúc khi cảm thấy Chúa yêu thương chúng
con theo cách chúng con mong muốn ! Chúng con ý thức rằng mình chưa hiểu cho đủ
sâu đường lối yêu thương của Chúa. Xin Chúa tha thứ sự hẹp hòi, thiển cận của
chúng con. Trong tâm tình lắng nghe và đáp lại Lời Chúa, chúng con xin dâng lên
Chúa lời tạ ơn vì những điều tốt lành Chúa đã làm nơi anh chị em chúng con
trong toàn Giáo phận trong suốt năm qua.
Nữ : Chúng con tạ ơn Chúa về sự bình an hiệp nhất trong Giáo
Phận, đặc biệt sự hiệp nhất trong các mục tử; về sự nỗ lực yêu mến và sống Bí
tích Thánh Thể của các Giáo xứ, vì cố gắng của các gia đình trong việc tôn
trọng và phát huy sự sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì nỗ lực loan báo Tin Mừng
của mọi thành phần dân Chúa, vì đông đảo những người trẻ nam-nữ đã và đang
quảng đại dâng đời mình cho Chúa và Hội Thánh trong ơn gọi tu trì và vì những
người trẻ trung kiên với Chúa và can đảm nỗ lực sống Tin Mừng ở giữa đời.
Chúng
con đặc biệt cảm tạ ơn Chúa về sự hiện diện đông đảo của anh chị em dân tộc
trong Giáo Phận chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì sự trung kiên và quảng đại của họ
trong việc đón nhận và thực thi Lời Chúa, bất chấp hoàn cảnh cuộc sống còn quá
nhiều thiếu thốn và thiệt thòi. Cảm tạ Chúa vì tấm gương trung kiên của anh chị
em chúng con.
Và biết
bao điều khác nữa, không kể ra hết được! Chúng con xin hiệp cùng cả Giáo Phận
dâng lên Chúa lời tạ ơn. Xin Chúa thương nhận và chúc lành cho chúng con, cho
năm mới Bính Tuất sắp đến. Amen.
5. Đáp lại
Lời Chúa
Đọc chung Thánh vịnh 117 (1-9 ; 19-21 ; 28-29) :
ĐC : Tựa
nương vào Chúa là hơn
Vì
lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời.
Alleluia.
Hãy tạ
ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
It-ra-en
hãy nói lên rằng :
Muôn ngàn
đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Nhà A-a-
ron hãy nói lên rằng :
Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ai kính
sợ Chúa hãy nói lên rằng :
Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Giữa
cảnh gian truân tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp
lời và giải thoát tôi.
Có Chúa
ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì.
Hỏi
người đời làm chi tôi được ?
Có Chúa
ở cùng tôi mà bênh đỡ
Tôi dám
nghênh lũ địch thù tôi.
Ẩn thân
bên cạnh Chúa Trời
Thì hơn
tin cậy nơi người trần gian.
Cậy vào
thần thế vua quan
Chẳng
bằng ần náu ở bên Chúa Trời.
Xin mở
của công chính cho tôi
Để tôi
vào tạ ơn Đức Chúa.
Đây là
của dẫn vào nơi Chúa ngự
Chỉ
những người công chính mới được qua.
Lạy
Chúa, con xin tạ ơn Ngài
Vì đã
đáp lời con và thương cứu độ.
Lạy
Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con
Xin dâng
Ngài muôn câu cảm tạ.
Lạy
Thiên Chúa con thờ
Xin dâng
Ngài vạn tiếng tôn vinh.
Hãy tạ
ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Vinh
danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn
đời và chính hiện nay,
Luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. Amen
ĐC : Tựa
nương vào Chúa là hơn
Vì
lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời.
Alleluia.
(Tùy
nghi hát : Xin dâng lời cảm tạ…)
6. Hát : Tantum ergo
7. Phép
lành Mình Thánh Chúa
8. Kết thúc
: Hát Magnificat hoặc “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa…”
Ban Giáo
Lý Giáo Phận Đàlạt
Ngày 13-1-2006