BÀI SUY NIỆM

Giờ Chầu Thánh Thể Lễ Thánh Gia Thất 31.12.2006

 

1. Đặt Mình Thánh Chúa

2. Hát “Lời cầu nửa đêm”

* Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng,

hồng ân bao la Thiên Chúa ban.

Ngài đến vì mến thương con người dương trần,

Mừng khen Thiên Chúa, Vua Bình An.

* Hỡi Đấng là Tình Thương Yêu không biên giới,

ủi an những ai sống cơ hàn.

Lạy Chúa là Đấng hay thương người cơ hàn,

Ngài ơi, xin xót thương đời con.

* Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối,

hãy soi dương gian chốn lưu đày.

Lạy Chúa là Đấng hay thương người lưu đày,

Ngài ơi, xin xót thương đời con.

(TTTC tr. 503)

3. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong bầu không khí hân hoan của Mùa Giáng Sinh và của ngày Lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng con, những đôi bạn đã được Chúa tác thành bằng Bí tích Hôn Nhân, thật vui sướng và hạnh phúc được đến quì trước tôn nhan Chúa, thờ lạy Chúa, chiêm ngắm Chúa trong Bí tích Thánh Thể và nơi hang lừa máng cỏ Bêlem. Dầu mới đây hay đã từ lâu, sau những tháng ngày sống ơn gọi hôn nhân gia đình, chúng con ít nhiều đã cảm nghiệm được sự hiện diện - đồng hành của Chúa trong cuộc đời chúng con ; nhờ đó mà chúng con được như ngày hôm nay, là có thể sánh vai nhau đến với Chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Cùng với lòng cảm mến tri ân, chúng con khiêm cung thờ lạy Chúa, thiết tha nài xin Chúa tha thứ cho chúng con những lỗi phạm, những thiếu sót trong đời sống vợ chồng, và khẩn cầu Chúa thương nhìn đến hoàn cảnh của từng gia đình chúng con, để tiếp tục đồng hành với chúng con, ban cho từng đôi bạn chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con sống ơn gọi hôn nhân gia đình cách xứng đáng như lòng Chúa mong ước. Chúng con cũng không quên những đôi bạn đang gặp khó khăn, thử thách, hoặc vì thiếu thông cảm, hay do ích kỷ mà phải chia tay nhau. Xin Chúa thương cứu giúp những đôi bạn ấy, cho họ thấy được những giá trị cao quí của hôn nhân kitô giáo, cho họ nhớ lại lời cam kết mà họ đã long trọng đọc lên trong ngày thành hôn, nhất là cho họ ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhau, đối với con cái và đối với dòng tộc của mình.

Giờ đây, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng con muốn tìm học với Đức Maria và Thánh Giuse, những Đấng đã có diễm phúc được làm Cha và Mẹ của Chúa trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, bài học vâng phục và phó thác mà các Ngài đã nêu gương trong cuộc sống của Thánh Gia Thất. Xin Chúa cho chúng con lòng can đảm và quảng đại để noi gương các Ngài mà sống ơn gọi hôn nhân gia đình theo ý định của Chúa.

(Thinh lặng giây lát, đoạn mời cộng đoàn đứng lên hát bài “Lắng Nghe Lời Chúa”)

Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con trong cuộc sống,

Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài từng theo bước đời con,

Xin cho cho biết sẵn sàng

chờ đợi và vâng nghe theo Chúa,

Xin cho con biết sẵn sàng

thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

Lời Ngài là sức sống của con,

Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,

là đường để con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

(TTTC tr. 100)

4. Suy niệm 1

Trích Tin Mừng theo thánh Luca :

Bấy giờ Đức Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

(Mời cộng đoàn ngồi)

Hai tiếng Xin Vâng của Đức Maria muôn đời còn vang vọng, từ thế hệ này đến thế hệ khác của các kitô hữu. Nhưng để nói được hai tiếng đó, chắc hẳn Đức Maria đã phải trải qua một cuộc chiến đấu nội tâm dữ dội trước cái nghịch lý “không biết đến việc vợ chồng” mà có thể có
thai ! Dẫu thường đọc và suy niệm Kinh Thánh, do đó chắc chắn Đức Mẹ không thể không nhớ đoạn sách của tiên tri Isaia nói về dấu hiệu mà Thiên Chúa hứa ban cho vua Akhát (Is 7,14), là “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai...” (Mt 1,23) ; nhưng có lẽ Đức Mẹ chưa hiểu hết ý nghĩa của lời sấm, bằng chứng là Ngài đã nêu thắc mắc với thiên sứ : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” (Lc 1,34). Nhưng khi đã biết đó là thánh ý của Thiên Chúa và vì tuyệt đối tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã mạnh dạn xin vâng, rồi phó thác mọi sự, phó thác chính tương lai đời mình trong tay Thiên Chúa. Mà đây đâu phải là cái nghịch lý duy nhất Đức Mẹ phải đối diện trong cuộc đời làm mẹ Đấng Cứu Thế. Việc hạ sinh Vua Cả Trời Đất trong hang đá Bêlem nghèo hèn lạnh lẽo, cuộc chạy trốn của Con Thiên Chúa trước sự truy nã của vua quan trần thế, những ngày sống ẩn dật khó nghèo tại Nadarét, rồi những lao nhọc vì Nước Trời, rồi sự thù nghịch của giới lãnh đạo Do Thái đưa đến cuộc khổ nạn và cái chết bi thảm, nhục nhã trên thập giá của Đấng Cứu Thế... bao nhiêu thử thách đối với niềm tin của một tín
hữu ! Nhưng Đức Mẹ đã vượt qua tất cả, để có thể đứng vững dưới chân thánh giá. Cả lúc ấy, chắc hẳn Đức Mẹ cũng đã thốt lên hai tiếng Xin Vâng, trong niềm tin vững chắc vào thánh ý và quyền năng của Thiên Chúa.

Có biết bao điều nghịch lý trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tưởng chừng không thể nào giải thích nổi nếu chỉ cậy vào lý luận của con người. Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, coi mọi sự đều phát xuất từ thánh ý Thiên Chúa và vững tin rằng quyền năng của Thiên Chúa có thể giải quyết mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi bạn của chúng ta.

Nào ta hãy đứng lên và trước Thánh Thể Chúa, cùng cất cao lời hát cầu xin Đức Mẹ cho chúng ta được sẵn sàng và can đảm nói lên hai tiếng Xin Vâng trong cuộc sống mỗi ngày :

Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ,

lòng con quyết noi gương Mẹ,

Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó,

hiểm nguy dâng tràn đây đó,

Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng,

hôm qua, hôm nay và ngày mai,

Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng,

hôm nay, tương lai và suốt đời.

(TTTC tr. 412)

(Thinh lặng giây lát)

5. Suy niệm 2

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu :

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1,23)

(Mời cộng đoàn ngồi)

Cũng là một thái độ vâng phục và phó thác, nhưng nơi Thánh Giuse, mức độ đấu tranh nội tâm chắc hẳn phải cao hơn, vì trong khi thiên sứ xem ra còn chờ đợi nơi Đức Mẹ một sự đồng ý, thì Thánh Giuse như bị đặt trước một thực tại không thể nào từ chối. Cũng là một lời truyền tin, nhưng đối với Đức Mẹ, đó là một lời mời, trong khi đối với Thánh Giuse, đó chẳng khác một mệnh lệnh. Và mệnh lệnh còn được truyền đến cho Thánh Cả nhiều lần nữa, và mỗi lần là một đòi hỏi, một thử thách, một cuộc chiến đấu không những phải vượt qua mà còn thách thức cả niềm tin của người tín hữu !

Những người cha, người mẹ, trong cuộc sống hôn nhân gia đình, cũng phải đối đầu với bao thử thách gian nan, có khi phải đứng trước những thực tại không cho phép có sự lựa chọn. Chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, xin Ngài thông tryền cho chúng ta đức công chính của Ngài, để nhờ đó chúng ta biết thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa, với tinh thần vâng phục và phó thác mà Ngài đã thể hiện một cách chóng vánh và âm thầm.

(Thinh lặng trong giây lát, đoạn mời cộng đoàn đứng lên hát bài “Người Cha hiền”)

Giuse, danh Ngài là Cha công chính,

Xưa là bạn Đức Nữ Trinh,

nay hiển vinh trên nơi thiên đình.

Giu-se, xin Ngài làm Cha con cái,

Xin Ngài ngày tháng dẫn đưa,

hộ phù cho các gia đình.

Giuse, xin Ngài dủ thương chúng con,

ban ơn hộ phù các gia đình,

Cho cha mẹ hiền, con ngoan một niềm,

cả nhà tình yêu Chúa xin được trung kiên.

(TTTC tr. 441)

(Hát xong, mời cộng đoàn quì – Thinh lặng giây lát)

6. Lời cầu nguyện kết thúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi đến trong thế gian để thi hành sứ mạng cứu thế theo lệnh của Chúa Cha, Chúa đã có một người mẹ và một người cha tuyệt vời, đáng là mẫu gương cho tất cả mọi người cha người mẹ chúng con. Khiêm tốn, tin tưởng, vâng phục và phó thác là những đức tính mà các Ngài đã để lại làm bài học cho chúng con trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Với những đức tính đó, các Ngài đã vượt qua mọi gian nan thử thách để thi hành nhiệm vụ trong chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho các đôi bạn chúng con được các Ngài hộ phù dẫn dắt, để sống ơn gọi hôn nhân gia đình của chúng con như ý Chúa định và như lòng Chúa mong ước, và để chúng con cùng nhau xây dựng gia đình mình trở thành những Thánh Gia Thất nhỏ bé, những Hội Thánh tại gia nhỏ bé, góp phần làm cho xã hội và Hội Thánh trở nên xinh đẹp hơn. Amen.

7. Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng

* Này con là Đá...

* Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô...

8. Hát kính Thánh Thể : “Đây Nhiệm Tích”

Đây nhiệm Tích vô cùng cao quí,

nào chúng ta phục bái tôn thờ.

Và Dấu Tích ngàn xưa lưu ký

phải kính nhường Nghi Lễ mới đây.

Ta hãy lấy đức tin bù lại

nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa

lời tán dương mừng chúc vang hòa,

Cùng vinh phúc, quyền uy, danh giá,

tựa khói trầm bay tỏa ngát hương.

Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu,

khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

(TTTC tr. 69)

9. Phép lành Mình Thánh Chúa

10. Bài hát kết thúc : “Hang Bê-lem”

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời,

Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa.

Trông hang Bêlem : ánh sáng tỏa lan tưng bừng ;

Nghe trên không trung :

tiếng hát Thiên Thần vang lừng.

Đàn hát (réo rắt tiếng hát),

xướng ca (dư âm vang xa),

Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta.

Người hỡi (hãy kíp bước tới),

đến xem (nơi hang Bêlem),

Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Mừng Con Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần,

Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than.

Nơi hang Bêlem ta quì thiết tha

xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

 (TTTC tr.496)

 

Nhóm Gia Đình Trẻ Đàlạt, Mùa Giáng Sinh 2006


Trở về trang Mục Lục