GIỜ THÁNH

DÀNH CHO THIẾU NHI NGÀY TRUNG THU

25.9.2007

 

I. KHAI MẠC.

1. Đặt Mình Thánh Chúa.

2. Hát kính Thánh Thể : “Đây lòng Chúa ái tuất”

3. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những thiếu nhi đến đây để chúc tụng, ngợi khen và tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con và cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con có giờ phút này được cùng nhau quây quần trước Thánh Thể Chúa, để chiêm ngắm tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại và cho từng thiếu nhi chúng con.

Trong cuộc đời rao giảng, khi các môn đệ ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa thì Chúa đã nói : “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Qua câu nói đó, chúng con biết Chúa hằng yêu thương, quan tâm, chăm sóc thiếu nhi chúng con. Thế nhưng, trong đời sống nhiều lần và nhiều cách, chúng con chưa đáp lại tình yêu của Chúa như trong việc thờ phượng Chúa, trong việc vâng lời ông bà cha mẹ và tôn trọng những người sống chung quanh chúng con, trong việc học hành... Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con biết sống yêu thương và phục vụ như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng con.

Trong tâm tình của ngày Tết Trung Thu, chúng con xin Chúa thánh hoá Giờ Thánh này, để chúng con học sống tinh thần yêu thương và phục vụ của Chúa theo cách thức và chỗ đứng của chúng con : trong gia đình, trong học đường, trong giáo xứ…. Xin Chúa giúp từng thiếu nhi chúng con biết thay đổi cách sống của mình, để mỗi ngày chúng con được Chúa yêu và biết yêu Chúa hơn.

4. Hát : “Lắng nghe Lời Chúa”

II. Lời Chúa - Suy niệm.

1. Thiên Chúa biểu lộ tình thương qua công trình tạo dựng

a. Lời Chúa : Hc 42,15-16 ; 43,1-2. 6-10

Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người, mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo, lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt. Nhìn ngắm cả bầu trời : cảnh tượng xán lạn thay ! Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố : "Công trình của Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào !” Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn, làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian. Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ, có khi khuyết, có lúc lại tròn. Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng, theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm, làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời. Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng. Các vì sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời, là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của Đức Chúa. Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh, không chểnh mảng trong lúc canh đêm.

b. Suy niệm :

“Trung thu có ánh trăng đẹp. Đêm trung thu có tết nhi đồng. Đêm trung thu khung cảnh thanh bình khiến lòng người thư thái hân hoan”. Đó là lời bài hát của một tác giả đã cảm nghiệm được vẻ đẹp ngày trăng rằm tháng tám. Vẻ đẹp từ đâu mà có ? Sách Huấn ca đã nói cho chúng ta biết rằng đó là do Thiên Chúa dưng nên : Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Ngài, mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài…. Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ, có khi khuyết, có lúc lại tròn” (Hc 42,15-16 ; 43,7).

Công cuộc tạo dựng chính là bước khởi đầu của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Bước khởi đầu này vô cùng lớn lao, vì Thiên Chúa đã làm từ không ra có, từ đất thời trống không mông quạnh, và tối tăm trên mặt đất uông mang. Qua công trình tạo dựng, Thiên Chúa muốn nói với con người : Ngài yêu thương và phục vụ sự sống con người.

Hơn nữa, sự sống tự nhiên nơi chúng ta đã là dấu chỉ tình yêu bao la rộng lớn của Thiên Chúa, bởi lẽ có yêu thương thì mới cho đi, không ai trao ban sự sống, sức lực cho người mà mình không yêu thương chút nào. Điều này chúng ta gặp thấy nơi những người cha, người mẹ, khi yêu con thì hy sinh hết cho con, để người con được sống và lớn lên. Tương tự như thế, Thiên Chúa yêu chúng ta nên mới ban cho chúng ta sự sống, Ngài yêu ta thì Ngài mới dựng nên ta. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu thương và phục vụ con người cho đến cùng. Ngài yêu con người ngay từ khi tạo dựng vũ trụ và còn yêu thương mãi mãi.

c. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chiêm ngắm trời đất muôn vật, nhất là trong ngày Tết Trung Thu, với vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu êm, chúng con nhận ra rằng tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cách riêng cho thiếu nhi chúng con thật là bao la. Chúng con nhận ra rằng Thiên Chúa là một người cha và có tấm lòng người mẹ luôn bồng ẵm, ấp yêu, dắt dìu chúng con đến lúc trưởng thành, (x. Hs 11,1) ban cho chúng con có một mái ấm gia đình và được gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

d. Hát : “Cát biển sao trời” (TCCĐ – Tr. 152)

2. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”

a. Lời Chúa : Mt 19,13-15

Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

b. Suy niệm :

Có thể nói rằng đây là câu chuyện đáng yêu nhất trong Phúc âm. Dù Chúa đã mỏi mệt vì đã chữa bệnh cho nhiều người, hơn nữa Chúa đang trên con đường đến thập tự giá, có thể nói lúc ấy cuộc khổ nạn không hề rời khỏi tâm trí Chúa,thế mà, cũng chính lúc ấy, Chúa đã dành thời giờ cho trẻ em. Chúa đã bồng ẵm các em nhỏ vào lòng, mỉm cười và chúc lành cho các em. Như thế, ta thấy Chúa yêu thương trẻ em cách đặc biệt. Do đâu mà Người lại yêu thương trẻ em đến vậy ? Có lẽ là Người bắt gặp nơi trẻ em sự đơn sơ, khiêm tốn, vâng phục, lòng tin cậy, không hận thù, không đố kỵ, không tính toán. 

Người ta kể một câu chuyện như sau : Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hoá nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hoá đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hoá đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ.

Ngày kia Peter nghĩ mình phải viết một hoá đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ :

“Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau :

- Vận chuyển đồ dùng về nhà :                          2$

- Đem thư đến bưu điện gửi :                             1$

- Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa :                  2$

- Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời : 1$

Tổng cộng :                                                      6$”

Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.

Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo là một hoá đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên.

“Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản tiền sau :

- Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ :   0$

- Chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm : 0$

- Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh : 0$

- Từ đó đến nay Peter có một người mẹ luôn

thương yêu chăm sóc :                                       0$

Tổng cộng :                                                           0$”

Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.

Cậu bé trong câu chuyện mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ của người lớn tính toán hơn thua, cậu bé này đã đánh mất đi sự đơn sơ, khiêm tốn, dầu vậy người mẹ vẫn yêu thương.

c. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hơn người mẹ trong câu chuyện trên, Chúa luôn yêu thương từng thiếu nhi chúng con, dù chúng con có chối từ tình yêu của Chúa nhưng Chúa vẫn yêu thương và Chúa mời gọi mỗi người chúng con nhận ra tình yêu thương của Chúa để, qua cách sống của mình, chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho cách sống thiếu yêu thương của chúng con. Chúng con xin hứa với Chúa sẽ cố gắng sống đơn sơ, chân thành và khiêm tốn trong gia đình, nơi học đường, biết vâng phục cha mẹ thầy cô giáo, không chất chứa nhiều ganh ghét trong lòng, luôn biết vâng phục những người trên. Có như thế chúng con mới là những thiếu nhi ngoan ngoãn biết sống yêu thương như Chúa đã yêu. Và khi sống như thế,chúng con sẽ nghe được Lời Chúa nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”.

d. Hát : “Trong Trái Tim Chúa” (TCCĐ – tr. 212)

III. Kết thúc

1. Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

2. Hát thờ lạy Thánh Thể : “Đây nhiệm tích”

3. Phép lành Mình Thánh Chúa.

4. Hát bế mạc :Chút Tình Con Thơ” (TCCĐ – tr. 238)

 

 

Ban Giáo Lý Giáo Phận Đàlạt


Trở về trang Mục Lục