GIỜ THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM
DÂN TỘC
28.10.2012
I. MỞ ĐẦU
1. Đặt Mình Thánh Chúa
2. Hát
Kính Thánh Thể
3. Im
lặng giây lát
II. SUY NIỆM
1. Đọc Tin Mừng (Ga 14, 27-31)
Trong đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng :
“Ngài sắp ra đi, nghĩa là Ngài sắp nộp mình chịu chết, sẽ phân cách Ngài với
các môn đệ”. Satan, Thủ lãnh thế gian đã lợi dụng lúc này để cám dỗ các môn đệ
chối bỏ đức tin. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ không nên buồn sầu và lo lắng.
Ngài sẽ ban cho họ ơn bình an lúc chia tay, tức là ban Chúa Thánh Thần. Chúa
Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến và hiện diện trong họ.
Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta ra đi phục vụ mọi người, đặc
biệt đến với anh chị em Dân tộc. Ngài cho chúng ta hay như Môsê xưa đã làm cho
dân Israen được vững lòng tin, can đảm giữ lề luật Chúa, vì biết rằng Chúa vẫn
luôn hiện diện với họ thì Chúa Giêsu cũng đang nói với chúng ta : “Ngài sẽ hiện
diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế “. Chúa củng cố niềm tin của chúng
ta và sai chúng ta ra đi với lời căn dặn : “Hãy quảng đại, hãy can đảm và nhiệt
thành rao giảng lời Chúa bằng cách sống, gương đạo đức và tình thương trao đi,
chia sẻ của chúng ta”.
2. Suy niệm I :
“Không có tình yêu nào cao vời hơn tình thương của người hy sinh
mạng sống vì bạn hữu của mình” ( Ga 15, 13 ).
Ngày nay, nhân loại không thích nghe nói nhiều, nhưng hành động cụ
thể và gương sáng mới lôi kéo được người khác. Chúa Giêsu đã làm gương cho con
người, cho mọi người và cho mỗi người về tình yêu hy sinh và trao hiến. Anh chị
em Dân tộc một số đông đã biết Chúa, đã được rửa tội và đã được gia nhập vào
đại gia đình Giáo Hội của Chúa. Tuy nhiên, còn rất nhiều anh chị em Dân tộc ở
khắp các buôn làng vẫn chưa được nghe lời Chúa, vẫn chưa được biết Chúa. Họ như
bầy chiên bơ vơ, vất vưởng không có người hướng dẫn, chăn dắt. Chúa nói với các
môn đệ xưa : “ Hãy cho họ ăn đi”. Hôm nay, Chúa vẫn đang nói với chúng ta như
thế. Chúa nói với chúng ta: “Hãy đến với anh chị em Dân tộc dù họ là người
Kơho, Churu, Bana, Rơglăi hay Giarai vv…”. Chúa muốn chúng ta phục vụ họ. Chúa
mời gọi chúng ta chia sẻ niềm tin của chúng ta cho họ. Niềm tin của chúng ta là
: “Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa”. Chia sẻ, quảng đại giúp họ nhận ra Chúa
bằng chính những việc bác ái tỏa sáng của chúng ta, bằng chính nghĩa cử và thái
độ đầy ắp Chúa của chúng ta. Chắc chắn từ từ họ sẽ nhận ra Chúa nơi chúng ta.
Chúa đã cho chúng ta nhận ra Chúa một cách rõ ràng nhất khi Ngài chịu treo trên
Thập giá . Bởi vì “Nơi Người ơn cứu chuộc chứa chan”. Tình yêu đích thực là như
thế. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc. Chúng ta hãy cùng
anh chị em Dân tộc cầu nguyện để cho “Tất cả nên một. Tất cả đều ở trong ràn
chiên”.
3. Lời cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, thánh Phaolô trong bài ca bác ái đã nói : “Dù tôi
có thể nói được các tiếng lạ lùng, dù tôi có thể làm phép lạ chuyển núi dời
sông, dù tôi có thể làm được biết bao công trình…nếu tôi không có đức bác ái,
tôi chỉ là một thứ thùng rỗng…” Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để
chúng con biết đáp lại tiếng mời gọi của Chúa và mau mắn hy sinh, quảng đại đến
với mọi người bằng một tình yêu vô vị lợi, đặc biệt đến chia sẻ niềm tin, giới
thiệu Chúa cho anh chị em Dân tộc đang sống gần giáo xứ, giáo sở, giáo họ của
chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
4. Hát : Đâu có tình yêu thương
5. Đọc Tin Mừng Mt 4, 12-23
Những tối tăm là bóng tối của tà thần phủ kín khắp nơi bằng nhiều
hình thức : ghen ghét, tham lam, hận thù, bất công, tệ nạn xã hội… Chỉ có Đức
Kitô là ánh sáng thật mới xua hết tội lỗi và tối tăm. Một ánh lửa nhỏ của một
ngọn nến, một que diêm nghĩa là những nghĩa cử đẹp, bác ái, yêu thương của
chúng ta làm không bao giờ là một ánh sáng leo lét.
6. Suy niệm II :
Mỗi người hãy đốt lên một cây nến
Mảng truyền giáo cho người Dân tộc ở Giáo phận Đà Lạt là một mảng
truyền giáo đặc biệt bởi vì Giáo phận Đà Lạt có 350.000 giáo dân trong đó,
người Kinh có 200.000 người, người Dân tộc chiếm 150.000 người. Địa phận Đà Lạt
trải dài từ Cát Tiên, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, địa phận Xuân Lộc, rồi Đạ
Tẻ, Mađagouil, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn
Dương, Lâm Hà, Đamrông. Đâu đâu cũng có người Dân tộc
sinh sống. Vùng đất Cao nguyên là vùng đất của Tổ Tiên người Dân tộc, anh chị
em người Kinh từ khắp các miền đất nước đã đổ về vùng đất Lâm Đồng để xây dựng
quê hương mới và như thế, đất đai của người bản địa Kơho đã bị thu hẹp dần… Bởi
vì có người Kinh, đặc biệt những người công giáo từ miền Nam Ngãi Bình Phú,
Quảng Trị, Thừa Thiên: Nước Chúa mới được mở rộng. Tuy nhiên, phải nhờ công ơn
của các Cha Thừa Sai Paris, Các Cha Canađa Dòng Chúa Cứu Thế, Các Cha Tu Hội Thánh
Vinh Sơn, anh chị em Dân tộc Kơho và Churu, trong đó có những người Stiêng,
Rơglăi vv… mới được khai hóa, biết Chúa và tin vào Chúa.
Ngày nay, Địa phận Đà Lạt đã có hơn 40 Dòng tu, sinh hoạt và phục
vụ trong vườn hoa địa phận, đặc biệt là các Dòng nữ. Giáo phận Đà Lạt luôn trăn
trở, ưu tiên cho việc truyền giáo và phục vụ người Dân tộc. Chắc chắn đã có rất
nhiều Dòng tu Nữ dấn thân phục vụ anh chị em Dân tộc trong các công việc bác
ái, xã hội như phục vụ anh chị em phong, phục vụ trong các bệnh viện, trạm xá,
phục vụ việc giáo dục, y tế vv…Tất cả những công việc đó đều nói lên sự hiện
diện của Chúa giữa con người. Anh chị em Dân tộc Kơho ở Đà Lạt là những con
người cần được thăng tiến về mọi mặt. Do đó, việc học hỏi, tìm đến với anh chị
em Dân tộc để phục vụ họ, giúp họ biết về Chúa là việc làm đẹp, đáng ghi nhận
đáng trân trọng.
Hãy đốt lên một ngọn lửa, một cây nến, một quẹt diêm như Đức Cố
Giám Mục Jean Cassaigne đã làm vào ngày 07/12/1927 khi Ngài rửa tội cho một
người đàn bà cùi Maria K’ Trut và bắt đầu từ ngày đó cho tới hôm nay biết bao
ngọn lửa đã được đốt lên để xua tan bóng tối và làm cho bộ mặt của Chúa Giêsu
được nhận biết nơi nhiều người Dân tộc Kơho và Churu.
Hôm nay, Giáo phận Đà Lạt dành ngày Chúa nhật cuối tháng 10 để cầu
nguyện cho các anh chị em Dân tộc. Chúng ta được mời gọi thắp lên một ngọn nến,
một que diêm giữa đêm tối nghĩa là giữa những buôn làng bản sóc của những anh
chị em Dân tộc chưa biết Chúa để ngọn lửa yêu thương của chúng ta sẽ làm cho
nhiều anh chị em Dân tộc nhận ra Chúa, tin Chúa và theo Chúa.
7. Lời nguyện chung
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương mọi người và không
loại trừ bất cứ người nào. Tất cả mọi người đều có một chỗ đứng trong trái tim
của Chúa. Giờ đây, quỳ trước Thánh Thể Chúa trong ngày dành riêng cầu nguyện
cho anh chị em Dân tộc trong Giáo phận, xin Chúa thương nhận lời chúng con tha
thiết nguyện xin.
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho có nhiều anh chị em Dân tộc chưa biết Chúa được sớm nhận
ra Chúa, tin Chúa và theo Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện :
Xin Chúa nhận lời
chúng con
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho Giáo phận Đà Lạt luôn nhiệt thành loan báo Tin Mừng của
Chúa.
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc biết bảo tồn văn hóa của Tổ Tiên mình.
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho có nhiều anh chị em thanh niên nam nữ Dân tộc biết dấn
thân theo chúa trong đời sống tu trì.
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, toàn Giáo phận Đà Lạt cử hành
giờ thánh cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc, xin Chúa thương nhận lấy những ước
nguyện của chúng con dâng lên Chúa để càng ngày càng có nhiều anh chị em Dân
tộc đến xem, tìm gặp, ở lại với Chúa, nhận ra Chúa và đi theo Chúa trong suốt
cuộc hành trình đức tin gian trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng
con. Amen.
III. KẾT THÚC
1. Hát cầu cho Đức Thánh Cha – Lời cầu
2. Đây
Nhiệm Tích – Lời nguyện
3. Phép
lành Mình Thánh Chúa
4. Hát
kết thúc : Tận Hiến Cho Mẹ