CHẦU
THÁNH THỂ TẠ ƠN
CUỐI
NĂM NHÂM THÌN
Đặt Mình
Thánh Chúa
Hát : Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân (quỳ)
ĐK. Chúa Là Tình Yêu Người đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày.
Chúa Là Tình Yêu Người đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành,
để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người, Người đã chết trong đau
thương để ta sống bình an.
1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta.
Dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.
2. Người hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu
thương nhau. Để tình yêu Người mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống
vui muôn đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con đang sống trong những thời khắc còn lại của năm Nhâm Thìn. Trong tâm
tình của những người con, chúng con quy tụ bên Chúa lúc này, để tạ ơn Chúa và để
dâng lên Chúa tấm lòng thảo hiếu của chúng con.
Một năm nữa lại đi qua
trong cuộc đời của chúng con. Chúa đã ban cho giáo phận chúng con, mỗi giáo xứ
chúng con, và từng gia đình của chúng con biết bao ơn lành hồn xác, nhờ đó
chúng con đã sống qua một năm bình an và may lành. Chúa đã ở với chúng con
trong suốt năm qua, và chúng con được sống trong tình yêu và sự che chở của Chúa.
Chúa đã dạy dỗ và hướng dẫn chúng con bằng Lời Hằng Sống của Chúa, Chúa đã củng
cố và gia tăng lòng tin của chúng con qua các buổi cử hành phụng vụ, và Chúa đã
nâng đỡ chúng con trong những biến cố vui buồn đã qua. Chúng con tạ ơn Chúa về
tất cả những ơn lành chúng con đã lãnh nhận trong năm qua.
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con cũng xin tạ lỗi cùng Chúa vì rất nhiều lần chúng con đã xúc phạm đến Chúa
và làm phiền lòng Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ vì đã không nhiệt thành sống
đức tin của mình. Chung quanh chúng con vẫn còn rất nhiều người chưa được biết Chúa,
nhưng chúng con chưa cố gắng để đến với họ, để chia sẻ với họ niềm tin của
chúng con, để giới thiệu Chúa cho họ. Chúng con xin Chúa tha thứ vì chưa sống
yêu thương như Chúa dạy. Trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống cộng
đoàn và giáo xứ, chúng con vẫn chưa thật sự sống yêu thương và hiệp nhất, tha
thứ và phục vụ. Và trên hết, chúng con xin Chúa tha thứ cho biết bao tội lỗi mà
chúng con đã phạm vì yếu đuối. Chúng con khiên tốn và tin tưởng chạy đến với Chúa
lúc này, để xin Chúa tha thứ và chữa lành, hầu chúng con được bước sang một năm
mới trong bình an và hy vọng.
Lạy Chúa, xin thương
đón nhận tâm tình thống hối và những lời tạ ơn của chúng con. Và xin Chúa hãy dạy
dỗ chúng con qua Lời của Chúa.
Hát : Lắng Nghe Lời Chúa - Nguyễn Duy (đứng)
Lời Chúa
: Kh 21,1-6a
Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất,
và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ
trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân
lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Ðây là nhà tạm
Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của
Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch
nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ
nữa, vì những điều cũ đã biến mất".
Ðấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự". Rồi
Người phán: "Ngươi hãy viết: Ðây là những lời đáng tin cậy và chân
thật". Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là Anpha và
Ômêga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.
Suy niệm
: (ngồi)
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời
Hằng Sống, Chúa đã đến trong thế gian để mạc khải cho chúng con về Thiên Chúa
là Cha yêu thương, và chúng con là những người con của Cha trên trời. Chúa cũng
nói cho chúng con được biết thánh ý của Chúa Cha là quy tụ mọi người trong Đức
Kitô, để chúng con được chia sẻ sự sống và vinh quang của Thiên Chúa. Chúa đã
chu toàn thánh ý của Chúa Cha khi tự nguyện chấp nhận cái chết thập giá vì yêu
thương chúng con. Và Chúa mở cửa Nước Trời cho chúng con khi từ trong cõi chết
sống lại hiển vinh. Từ trời cao Chúa tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con, để
chúng con được tha thứ, được biến đổi trở nên những con người mới.
Nhờ Chúa Thánh Thần,
chúng con đã được lãnh nhận ơn đức tin. Đức tin là hồng ân quý giá mà Chúa đã
ban cho mỗi người chúng con, để chúng con có thể tín thác cuộc đời mình cho Chúa.
Nhờ đức tin chúng con được Chúa dẫn vào trong sự sống mới, được sống kết hiệp với
Ba Ngôi Thiên Chúa, được sống hiệp nhất với nhau trong Giáo Hội. Nhờ ơn đức tin
Chúa ban, chúng con tin Chúa đã chết và sống lại vì chúng con, và Chúa vẫn tiếp
tục ở với chúng con cho đến tận thế. Hôm nay Chúa lại nói với chúng con:
"Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ.
Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ." Lạy Chúa
Giêsu, Chúa hiện diện ở giữa chúng con thật rõ ràng, cụ thể, sống động và chân
thật trong bí tích Thánh Thể đây. Chúng con tin vào Chúa.
Trong năm đức tin này,
cùng với Giáo Hội, chúng con cố gắng đào sâu đức tin qua việc học hỏi giáo lý,
lắng nghe Lời Chúa, và sống các giới răn của Chúa, để được kết hiệp với Chúa
cách thâm sâu hơn, và để sự sống mới mà Chúa ban cho chúng con có thể trổ sinh
hoa trái tốt lành. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con đức tin, nhờ đó
chúng con biết chúng con đã tin vào ai (x. 2Tm 1,12). Lạy Chúa Giêsu, được biết
Chúa và tin vào Chúa là hạnh phúc của chúng con. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì
đã ban cho giáo phận chúng con trong năm qua có thêm nhiều anh chị em được đón
nhận ơn đức tin. Cùng với họ, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa.
Hát : Tình Yêu Nào - Hùng Lân (đứng)
ĐK: Tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời ? Vầng trăng nào soi lối
tôi đi khi trời tối ? Mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi ? Nếu không phải
là Người đã chịu chết vì tôi.
1. Ai hay lay sậy hèn mọn khiêm tốn bên đàng. Phút chốc đứng lên niềm
tin hải đăng thắp sáng. Thách đố gió mưa cuồng phong không núng can tràng. Chúa
đến với tôi người ơi người có biết chăng ?
4. Năm châu thu lại một nhà xóa hết chân trời. Con tim nhân loại
trào dâng tình yêu phơi phới. Ơn sâu nghĩa trọng người ban khôn nói nên lời.
Hãy cất tiếng lên mà ca người yêu dấu ơi!
Suy niệm
: (ngồi)
"Này đây Ta đổi mới
mọi sự." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổi mới chúng con và mọi sự trong Chúa
Thánh Thần. Chúng con được tràn đầy niềm vui vì "…Chúa sẽ lau sạch nước mắt
[chúng con]. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ
nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Trong Chúa chúng con được sống đời sống
mới, được sống trong tình yêu thương. Trong Chúa chúng con được gọi Thiên Chúa
là Cha, và tất cả chúng con là anh chị em trong gia đình Giáo Hội.
Chúng con tạ ơn Chúa vì
được sống hiệp thông với Giáo Hội qua giáo phận và qua các giáo xứ của chúng
con, nhờ đó chúng con đã lãnh nhận biết bao ơn lành mà Chúa đã ban qua Giáo Hội.
Hơn nữa, Chúa muốn chúng con sống trong cộng đoàn giáo xứ và giáo phận, để
chúng con sống như những người anh chị em trong cùng một đức tin và cùng một lòng
mến. Chúng con tạ ơn Chúa vì nhờ sự sống Chúa ban, mỗi người chúng con, và cả giáo
phận chúng con được bình an và lớn lên qua mỗi mùa xuân.
Lạy Chúa, thời gian là
của Chúa, và mọi sự đều quy hướng về Chúa. Chúa là "Anpha và Omêga, là Khởi
Nguyên và Tận Cùng". Chúa ban cho chúng con một mùa xuân mới để cuộc đời
chúng con sẽ trổ sinh những hoa trái mới làm đẹp Giáo Hội và tô điểm cho cuộc sống.
Chúng con yêu mến và biết ơn Chúa vì mùa xuân đang đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mới
thực là Mùa Xuân vĩnh cửu, là Sự Sống mới của chúng con. Trong Chúa chúng con
được sống tâm tình của Mùa Xuân: vui mừng và hy vọng, tin tưởng và yêu mến. Lạy
Chúa, xin Chúa hãy là Mùa Xuân của mỗi gia đình, của mỗi giáo xứ, và của giáo
phận Đà Lạt thân yêu của chúng con.
Hát : Ca Khúc Hồng Ân - Nguyễn Duy (đứng)
1. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc
huyền mơ, một bài thơ trìu mến ân tình đượm nét đơn sơ.
ĐK : Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho
muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa, muôn đời Chúa thương con người ôi
tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời.
5. Cho con lại mùa xuân khi đã lãnh nhận hồng ân, nhiều lần trôi dạt
mất trên dòng đời sóng xa đưa.
Hát : Cầu Cho Đức Giáo Hoàng (quỳ)
Lời Nguyện
Hát : Đây Nhiệm Tích
Phép Lành
Mình Thánh Chúa
Hát kết thúc : Tán Tụng Hồng Ân - Hải Linh
Ban Giáo Lý GP Đalạt
31-1-2013