Ngày 25/03/2006

KỲ DIỆU

Lc 1:26-38

 

Cách đây mấy năm, sau khi giảng tĩnh tâm cho Các Bà Mẹ Công Giáo ở Giáo Phận Galveston-Houston, tôi thực sự cảm động khi nghe bài “Lạy Ðấng Tình Quân.”  Ca sĩ là một bà cụ đã ngoài bát tuần.  Cụ ngưng nhiều lần vì quá súc động.  Lệ ướt tràn mi. Tôi cũng cầm được nước mắt.  Năm ngoái vô tình tôi được nghe lại bài đó do ca đoàn xứ Lộ Ðức hợp ca. Vừa nghe xong, tôi như gặp lại người xưa.  Tôi vội xin ngay bản nhạc ấy.  Sau lễ, anh ca trưởng đưa cho tôi với một lời dặn dò : “Chúng con đổi câu đầu thành ‘Lạy Ðấng Toàn Năng.’” Tôi ngạc nhiên.  Tự nghĩ sao ca đoàn lại đổi như thế ?  Tất cả những nét đẹp và tình tứ của bài hát như chìm đâu mất rồi.  Hình ảnh một tình quân không thể dung hợp với Ðấng Toàn Năng được !

Nhưng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1:37)  Ðúng vậy, trong biến cố truyền tin hôm nay, chúng ta thấy tất cả nét kỳ diệu của tình yêu và quyền năng Thiên Chúa.  Khi thiên sứ đến truyền tin, Ðức Mẹ đã trải qua những giây phút hết sức kinh ngạc.  Kinh ngạc vì “phận nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1:48) đã được Ðấng Toàn Năng đoái thương.  Thiên thần đã đặt Mẹ trong một hoàn cảnh rất khó xử.  Mẹ không thể tưởng tượng được một việc thụ thai ngoài hôn nhân (x. Lc 1:34).  Lúc đó, Mẹ chỉ muốn nói về phương diện tự nhiên.  Nhưng thiên sứ đã trấn an Mẹ bằng quyền lực Thánh Thần.

Thực ra, không phải Thiên Chúa chỉ lấy quyền năng vượt qua những giới hạn thể lý.  Việc lạ lùng ở đây không dừng lại nơi thân thể Mẹ Maria.  Thiên Chúa là Ðấng vô giới hạn đã chấp nhận bị đóng khung trong thời gian và không gian.  Một Thiên Chúa lại có thể làm người với những cám dỗ, thách đố, khổ đau và chết chóc.   Ðó là một việc không ai có thể tưởng tượng, chứ đừng nói thực hiện được trên trần gian.  Nhưng vì quá yêu thương con người, nên Thiên Chúa đã vượt qua tất cả mọi bức tường thiên giới và trần gian để trở thành Tình Quân.  Ðấng Cao Cả vô cùng đã trở thành cô cùng gần gũi và thân thương.  Người say mê, săn đón, cuồng nhiệt yêu thương con người đến thế là cùng !  “Nữ tỳ hèn mọn” là gì mà đã lọt vào mắt xanh của Chúa Tể Càn khôn ?  Nếu không có tình yêu nồng nàn như thế, bây giờ số phận nhân loại sẽ ra sao ?  Thực hiện được một cuộc vượt mọi bức tường như thế, Thiên Chúa mới có thể giựt thoát con người ra khỏi vòng kiềm tỏa khủng khiếp của Satan.  Ngoài Chúa, không ai có thể cứu chúng ta !  Nhưng Thiên Chúa không muốn làm việc một mình.

Tình yêu Thiên Chúa đã tỏ ra tất cả sức mạnh toàn năng.  Tình yêu Thiên Chúa vượt tất cả mọi giới hạn thời gian.  Ngay khi ông bà nguyên tổ vừa phạm tội, Thiên Chúa đã âu yếm hứa ban Ðấng Cứu thế.  Suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã cụ thể hóa lời hứa đó bằng giao ước với tổ phụ Abraham.  Các ngôn sứ không ngừng nhắc lại lời hứa để củng cố niềm hy vọng dân Chúa.  Nhưng trải qua bao thử thách, họ đã gần như mất niềm tin.  Thế nhưng, giữa lúc họ không ngờ, Thiên Chúa đã thực hiện những gì đã hứa.  Không ai có thể trung tín và kiên trì trong tình yêu như Thiên Chúa.  Ðấng Toàn Năng và Ðấng Tình Quân là một !

Làm sao Thiên Chúa đã thực hiện được một phép lạ vô cùng lớn lao đó ?   Chính quyền năng Ðấng Tối Cao là Chúa Thánh Thần đã đảm trách và thực hiện công cuộc cực kỳ khó khăn này.  Nhưng quyền năng tối cao đó chỉ thi thố trong tiếng “vâng” vắn gọn nhưng dồi dào niềm tin của “Nữ Tỳ Hèn Mọn.”   Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria !   Lạy Chúa bao giờ con mới thấu hiểu được mầu nhiệm vĩ đại này ?!

                                                                   Lm đỗ vân lực, o.p.

 

                                                                                                                                                                                                                                   


Mục Lục