MUC LUC





THÁNG 10 - 2010
CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẨY
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6


1."Ai Nghe Các Con Là Nghe Thầy, Và Ai Khinh Dể Các Con Là Khinh Dể Thầy"
2."Các Con Hãy Vui Mừng Vì Tên Các Con Được Ghi Trên Trời"
3.Suy Nghĩ Với Lời Chúa Lễ Mẹ Mân Côi
4."Ai Là Anh Em Tôi?"
5."Maria Đã Chọn Phần Tốt Nhất"
6."Khi Các Con cầu Nguyện, Hãy Nói : Lạy Cha..."
7."Cha Các Con Trên Trời Sẽ Ban Thánh Thần..."
8."Nếu Ta Nhờ Ngón Tay Thiên Chúa Mà Trừ Quỷ, Ắt Là Nước Thiên Chúa Đã Đến Giữa Các Ngươi".
9."Ai Nghe Và Giữ Lời Thiên Chúa Thì Có Phúc Hơn"
10.Suy Nghĩ Với Lời Chúa Chúa Nhật XVIII TN Năm C
11."Gioana Đã Nên Điềm Lạ Cho Dân Thành Ninivê Thế Nào..."
12."Hãy Đem Những Cái Bên Trong ra Mà Bố Thí, Thì Mọi Sự Sẽ Nên Trong Sạch Cho Các Ông"
13."Khốn Cho Các Ngươi, Hỡi Những Kẻ Biệt Phái.. Luật Sĩ..."
14."Dòng Giống Này Sẽ Bị Đòi Nợ Máu."
15."Các Con Đừng Sợ"
16."Các Con Chớ Lo Lắng Phải Thưa Làm Sao, Hay Phải Nói Thế Nào..."
17.Suy Nghĩ Với Lời Chúa CN 29 TN Năm C.
18."Vào Nhà Nào, Trước Tiên Hãy Nói :"Bình An Cho Nhà Này."
19."Và Đây Thầy Ở Với Các Con Mọi Ngày Cho Đến Tận Thế"
20.“Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".
21.“Thầy đến để đem sự chia rẽ”
22."Còn Về Thời Đại Này, Sao Các Ngươi Không Tìm Hiểu? Tại Sao Các Ngươi Không Tự Mình Phê Phán Điều Gì Phải Lẽ?"
23."Thưa Ông, Xin Để Cho Nó Một Năm Nay Nữa, Tôi Sẽ Đào Đất Chung Quanh Và Bón Phân: May Ra Nó Có Quả Chăng, Bằng Không Năm Tới Ông Sẽ Chặt Nó Đi".
24.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng
25.“Người Con Gái Của Abraham Này, Satan Cột Trói Nó Đã Mười Tám Năm Nay, Chớ Thì Không Nên Tháo Xiềng Xích Buộc Nó Trong Ngày Sabbat Sao?”
26.“Nước Đó Giống Như Tấm Men Mà Người Đàn Bà Kia Lấy Bỏ Vào Ba Đấu Bột, Cho Tới Khi Tất Cả Khối Đều Dậy Men”
27.“Các Ngươi Hãy Cố Gắng Vào Qua Cửa Hẹp”
28.“Người Gọi Các Môn Đệ Và Chọn Mười Hai Vị Mà Người Gọi Là Tông Đồ”
29.“Những Người Hiện Diện Ở Đó Dòm Xét Người”
30.“Vì Hễ Ai Nhắc Mình Lên, Sẽ Phải Hạ Xuống, Và Ai Hạ Mình Xuống, Sẽ Được Nhắc Lên”
31.Suy Nghĩ Với Lời Chúa Chúa Nhật 31 TN Năm C