(Lời Chúa thứ 2 tuần 28 TN)

“GIONA ĐÃ NÊN ĐIỀM LẠ CHO DÂN THÀNH NINIVÊ THẾ NÀO…”

 

Điềm lạ Giona : đã ở trong bụng cá 3 đêm ngày, rồi được cá nhả ra trên bãi biển Ninivê. Vì điềm lạ đó thành Ninivê đã tin vào lời rao giảng, dù là bất đắc dĩ, của Giona mà sám hối nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa của Israel, dù Ninivê là thành dân ngoại. Chúa Giêsu muốn báo trước cuộc khổ nạn, chết, được táng trong mồ 3 đêm ngày và sống lại của Ngài. Và đó là dấu lạ vĩ đại Chúa không những dành cho Israel mà cho cả loài người, để nhờ tin vào mầu nhiệm sống lại mà sám hối và nhận biết tin thờ Thiên Chúa. Và với biến cố Phục Sinh, Chúa Giêsu thực sự lớn hơn Giona và mọi tiên tri, cũng như các vua chúa trong Israel.

Và quả thực, khi Tin Mừng Phục Sinh được rao giảng, thì người ta bắt đầu nhận biết Thiên Chúa và thờ phượng Người như chúng ta được chứng kiến 2000 năm qua. Tuy nhiên đức tin của người Kitô hữu thì không dựa vào dấu lạ, nhưng là khám phá ra TÌNH YÊU đã chết và sống lại vì họ. Cái vĩ đại trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu không nằm trong chính sự kiện, mà nằm trong TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG của Người. Và việc con người sám hối để tin thờ Thiên Chúa là sự đáp trả của tình yêu cho TÌNH YÊU.

Có thể nói cách nào đó, con người thời đại hôm nay cũng làm ra được nhiều điều kỳ lạ nhờ sự tiến bộ vượt bực của khoa học kỹ thuật, nhưng mãi mãi con người không thể làm ra TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG như Đức Giêsu đã làm cho môn đệ Người. Và thế giới này thuộc về Đấng Yêu Thương nó.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc