(Lời Chúa thứ 3 tuần 28 TN)

“HÃY ĐEM NHỮNG CÁI BÊN TRONG RA MÀ BỐ THÍ, THÌ MỌI SỰ SẼ NÊN TRONG SẠCH CHO CÁC ÔNG”

 

Cái bên trong ở đây là những sự tham lam và gian ác và bố thí ở đây chỉ có nghĩa là vất bỏ đi, để bên trong thực sự là trong sạch. Một khi bên trong thanh sạch, thì toàn vẹn con người trở nên tinh tuyền. Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra cho mọi người là luật tinh sạch không thể được chu toàn bởi những nghi thức bề ngoài, mà cốt yếu hệ tại sự giữ gìn tâm hồn cho thanh sạch khỏi mọi tội lỗi.

Thánh Phaolô nhấn mạnh chúng ta được giải thoát bởi Đức Kitô chứ không phải bởi những nghi thức của lề luật. Và Đức Kitô chính là con người bên trong, hay nội tâm chúng ta. Con người bên trong ấy phải được lớn lên nhờ đức tin và lòng mến. Vì thế ngay cả trong lãnh vực đạo đức và thờ phượng, vấn đề không phải là tuân giữ các nghi lễ, mà là phải để Đức Kitô hoàn tất hiến lễ của Người trong nội tâm và thân xác chúng ta.

Và đây chính là điều mà nhiều người Kitô hữu hôm nay không hiểu biết và không thực hành. Cứ xem cách người ta chu toàn lễ ngày Chúa Nhật thì thấy rõ sự lầm lạc đáng buồn này : người ta đi XEM LỄ và đứng ngồi ở sân nhà thờ không nghe và cũng không thấy Vị Chủ Tế! Cũng có người xem ra thực sốt sắng trong nhà thờ, nhưng vừa ra khỏi đó thì họ không biết đến Đức Giêsu nữa và lòng họ chỉ còn mọi sự thế gian kể cả tham lam và gian ác!

Giáo huấn của Thánh Phaolô luôn thúc giục chúng ta phải làm cho Đức Kitô trở nên mọi sự nơi con người chúng ta. Và chắc chắn để đạt tới điều ấy, đòi hỏi chúng ta phải tự hủy cùng với tất cả đam mê và thế tục.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc