(Lời Chúa thứ 4 tuần 28 TN)

“KHỐN CHO CÁC NGƯƠI, HỠI NHỮNG NGƯỜI BIỆT PHÁI...LUẬT SĨ...”

 

Chúa Giêsu lên án nếp sống của các biệt phái và luật sĩ, một nếp sống vụ hình thức bề ngoài mà không quan tâm đến việc phải canh tân tâm hồn. Cũng theo lời dạy của Chúa thánh Phaolô lên án nếp sống vụ luật mà bỏ qua sự hoàn thiện phải có của con người nội tâm theo Thánh Thần.

Nếp sống của người Kitô hữu phải là thực thi sự công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa đồng thời cũng chu toàn các bổn phận trần thế của mình cách chân thành. Thánh Phaolô gọi nếp sống như thế là thuộc về Đức Kitô. Điều đó đòi hỏi người tín hữu phải đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng và đam mê vào thập giá. Thực sự thập giá của Đức Kitô một mặt là đón nhận và sống đức công bình của chính Thiên Chúa, nhưng mặt kia lại là tình yêu đối với mọi ý định yêu thương của Người. Và Thập Giá cũng là sự thực thi mọi bổn phận trần gian của mình với sự tự do của lòng mến. Thập Giá thiết lập sự hòa giải con người với Thiên Chúa và giữa con người với con người.

Trong khi đó “men biệt phái” trong đời sống con người lại luôn tạo ra một xã hội bất công, và hận thù. Một xã hội chối bỏ quyền lợi của giai cấp bị thống trị, cách riêng những người bần cùng và khốn khổ, và chỉ dành những ưu tiên mọi mặt cho giai cấp cai trị. Chúng ta có thể thấy sự bất công lên tới tột cùng khi những lề luật họ áp đặt trên dân chúng đã xô đẩy những kẻ phong cùi, những trẻ chăn chiên ra khỏi xã hội, và phải chui rúc trong những hoang động tối tăm.

Chúa Giêsu đã đến để trả những con người xấu số ấy trở về với cộng đồng nhân loại, và trên thập giá Chúa còn cho họ vào hưởng hạnh phúc được sống trong nhà Cha trên trời.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc